
Căn bệnh ấy khiến đội bóng đất Thủ trắng tay trong những mùa gần đây và làm HLV Đặng Trần Chỉnh đau đầu. Sau trận thắng 3-1 trước CLB Hà Nội, HLV Đặng Trần Chỉnh đã có cuộc trao đổi với PV báo Bóng đá.
VUI MÀ KHÔNG… VUI
Phóng viên: Thắng một đội bóng có tham vọng như CLB Hà Nội đến 3-1, hẳn ông cảm thấy vui mừng?
HLV Đặng Trần Chỉnh: Tôi đã chinh chiến mấy chục năm từ vai trò cầu thủ đến cương vị HLV, nên đã quen với cảnh này rồi, có vui hay không thì phải đợi khi mùa giải kết thúc mới biết.
Những yếu tố mang lại chiến thắng cho B.BD trước CLB Hà Nội là…
- Anh em đã cân bằng được tâm lý, nền tảng thể lực đã được cải thiện sau chuyến tập huấn 7 ngày tại Bình Phước. Đội bóng cũng có những nhân tố mới, trong khi Minh Đức đã đáp lại niềm tin khi chơi khá tốt ở trung tâm hàng phòng ngự, còn Tăng Tuấn thi đấu bùng nổ ở cánh. Đặc biệt, tôi đánh giá cao Hữu Thắng, ngay khi trở lại sau chấn thương, cậu ấy đã cầm trịch cũng như phát động tấn công rất tốt. Và trên hết là tinh thần tập thể, khi tất cả cùng nhìn về một hướng. Đó là cơ sở biến B.BD thành một đội bóng rất khó bị đánh bại.
Trong chiến thắng ấy, có nhiều dấu ấn của ông?
- Tôi chỉ là một người đi ghép những mảnh ghép lại với nhau sao cho hợp lý. Tôi làm đúng trách nhiệm và nhiệm vụ của mình nhằm giúp đội bóng chơi tốt hơn. Tập thể thành công là tôi thành công. Thế là tôi vui lắm rồi!
Đây có phải là bước ngoặt để B.BD bứt lên?
- Thật khó nói, bởi bây giờ đội bóng nào cũng mạnh, nếu không có sự chuẩn bị kĩ càng, đội nào cũng có thể bị bật bãi.
Ông dự đoán thế nào về phong độ của B.BD ở những vòng đấu tiếp theo?
- Khó người thì khó cả ta, ai gặp chúng tôi cũng đều phải kiêng nể. Bởi rõ ràng, B.BD là một đội bóng có thực lực. Ngược lại, chúng tôi cũng phải cẩn thận bởi ở cuộc chơi này, trái bóng lăn thế nào rất khó đoán, phải đợi sau 90 phút, bạn mới biết rõ thắng - bại thế nào.
B.BD là tập hợp của rất nhiều ngôi sao, đó là những “cơn đau đầu” với ông?
- Quan điểm của tôi là cầu thủ nào xứng đáng sẽ được ra sân. Để làm điều đó thì trên sân tập, họ phải chứng minh cho các đồng nghiệp thấy rằng mình xứng đáng với suất đá chính.
Nguyễn Việt Thắng, Đinh Hoàng La… là những cầu thủ đắt giá, nhưng lại không được sử dụng nhiều, đây có phải là sự phí phạm không, thưa ông?
- Việt Thắng và Đinh Hoàng La đã bước qua tuổi 30, tôi không quan tâm quá khứ của họ lừng lẫy thế nào. Tôi hay bất kì HLV nào cũng thế, chỉ quan tâm phong độ. Với những gì mà họ đang thể hiện, ngôi sao hay bất kì cầu thủ nào tập luyện tốt sẽ được ra sân, thế thôi.
NÓI VỀ CHÍNH MÌNH
Theo ông, HLV Đặng Trần Chỉnh bây giờ với HLV Đặng Trần Chỉnh của mùa trước khác nhau ở điểm nào?
- Thêm tuổi, thêm kinh nghiệm, nhưng con người, tính tình vẫn thế (cười).
“Chuyên gia đóng thế”, người ta từng nói về ông như vậy, nếu được thổ lộ về niềm vui, lẫn nỗi buồn, ông sẽ nói gì?
- Vui vì được lãnh đạo luôn tin tưởng, còn buồn vì làm cái nghề mà khi mình thất bại thì nhiều người buồn. Tôi luôn cảm thấy như thế.
B.BD là mảnh đất dữ đối với các nhà cầm quân, ông nghĩ mình đang “nắm mấy chân” trong chiếc ghế đang ngồi?
- Dĩ nhiên là 4 chân rồi. Nếu gãy 1, 2 hay 3, sao tôi còn ngồi được nữa (cười).
Từ lúc về Bình Dương đến nay, đã có lúc nào ông thấy áp lực dữ dội, như hồi dẫn dắt TMN.CSG chưa?
- Tôi đang được hưởng rất nhiều quyền lợi. Bạn nghĩ xem, có ai ngồi không mà được hưởng chế độ cao đâu. Thế cho nên, làm việc trong áp lực cũng là điều đương nhiên.
Gia đình có tác động nhiều kể từ ngày ông về đất Thủ hay không?
- Bóng đá là cái nghiệp của tôi. Gia đình rất hiểu và luôn ủng hộ tôi, huống gì tôi đang có một công việc tốt ở Bình Dương từ năm 2008 cho đến nay.
Nếu phải chia sẻ một điều gì đó với các đồng nghiệp, ông sẽ nói gì?.
- Chắc là không, vì tôi cũng chỉ là một người lao động bình thường nên tôi không dám khuyên ai.
“ĐỪNG SO SÁNH TÔI VỚI HLV LÊ THỤY HẢI”
B.BD từng lên 2 lần ngôi vô địch quốc gia, đó hẳn là một áp lực đối với ông?.
- Tôi hiểu rằng khi lãnh đạo mang về những cầu thủ tốt thì cũng là lúc họ luôn đặt tham vọng cao. Cá nhân tôi, chỉ biết hứa sẽ lao động cật lực, để làm sao đạt được thành tích tốt nhất. Cũng phải nói thật, nếu CLB đạt thành tích tốt, chắc tôi không thiệt thòi, HLV ai không muốn đạt thành tích cao.
Cái bóng của HLV Lê Thụy Hải ở CLB vẫn là rất lớn, người ta đã so sánh ông với HLV Lê Thụy Hải đấy, ông nghĩ gì?
- Đừng tôi so sánh tôi với anh Hải. Đó là người thầy, người anh của tôi. Tôi vẫn luôn dành cho anh ấy sự tôn trọng của một người đi sau, dù cho chúng tôi làm việc với nhau chỉ vài ba tháng.
Câu hỏi cuối cùng, 4 vòng đấu của Super League 2012 đã đi qua, ông thấy đâu là ứng viên vô địch, đâu là ứng cử viên cho những suất xuống hạng?
- Một câu hỏi khó. Tôi chỉ có thể đoán rằng, chức vô địch và suất xuống hạng phải đến giai đoạn cuối mùa mới được phân định, bởi tất cả đều khó lường. Cứ thử nói về K.KG, nhiều người nhận xét rằng đội bóng này yếu và thiếu. Nhưng tôi không cho là như thế, để đánh bại được họ, quả không phải đơn giản. Hãy đợi mà xem!
Xin cám ơn và chúc ông thành công!
Bongdaplus.vn