
Bước vào mùa giải 2012, CLB Hà Nội chỉ giữ lại một mình tiền đạo Timothy trong số các cầu thủ ngoại cũ của HN.ACB và HP.HN. Sau quá trình sàng lọc và tuyển chọn, các gương mặt mới được đưa về là Mboussi, Aluspah, Ambrose cùng cầu thủ Việt kiều Johnny Nguyễn.
Johnny Nguyễn vì một vài vướng mắc vẫn chưa thể ra sân trong khi 3 ngoại binh còn lại chưa tạo ấn tượng nhiều dù liên tục được ra sân. Trung vệ Mboussi không thể là chốt chặn đáng tin cậy vì thể lực yếu, lại liên tục tái phát chấn thương. Aluspah và Ambrose ở tuyến trên cũng nhạt nhòa, thiếu sức sống. Có nhận định cho rằng công tác tuyển chọn ngoại binh của CLB Hà Nội trước mùa 2012 đã… thất bại toàn diện.
Lực lượng ngoại của CLB Hà Nội vẫn chỉ có điểm sáng duy nhất là “người cũ” Timothy. Tiền đạo này đã ghi tới 5 trong tổng số 8 bàn thắng của CLB Hà Nội trên mọi đấu trường mùa này. Tiền vệ Aluspah có một lần lập công ở Cúp QG trước khi “im hơi lặng tiếng”. Tuy đóng góp tới 75% số bàn thắng của toàn đội, nhưng những gì các ngoại binh làm được vẫn… chưa đủ để khiến CLB Hà Nội hài lòng.
Các ngoại binh của CLB Hà Nội tỏ ra khá bình thản khi biết mình bị chính các đồng đội bản xứ đánh giá thấp. Tiền đạo Timothy nói: “Tôi không muốn so sánh về phong độ cá nhân giữa các cầu thủ trong cùng một đội bóng. Việc đáng làm hơn là cùng nhau tìm cách cải thiện phong độ chung của cả tập thể trong các trận đấu sắp tới”.
“Tôi nghĩ mọi cầu thủ cần tập trung tối đa cho việc tập luyện và thi đấu thay vì phát biểu chê bai nhau vào thời điểm này. Một cây làm chẳng nên non, điều CLB cần nhất bây giờ là sự đoàn kết. Lực lượng của CLB Hà Nội không hề yếu và chỉ cần cùng nhìn về một hướng, chúng tôi sẽ nhanh chóng bay cao!”, Timothy nhấn mạnh.
Bongdaplus.vn