
1. Năm ngoái lãnh đạo Sài Gòn FC nói thẳng mục tiêu đội chỉ có vô địch giải hạng Nhất nhưng năm nay mục tiêu của đội là Top 5. Đó được được xem là mục tiêu thực tế với một đội bóng “hồn Trương Ba da hàng Thịt”. Họ mang tiếng đại gia nhưng trước giờ xuất phát còn ngổn ngang với câu hỏi: Tồn tại hay không tồn tại? Đâu đó trong lòng đội bóng này người ta vẫn râm ran chuyện phải nợ lương hoặc nợ tiền chuyển nhượng cầu thủ.
Đội bóng từ tay bầu Thụy chuyển qua bầu Lãm chỉ trong vòng 1 tháng để rồi sau đó lại quay về với một nhóm ông bầu, trong đó bầu nào cũng có chức danh rất kêu đến mức người ta không còn hiểu đâu thực sự là chức danh quan trọng nhất ở CLB.
Trong câu chuyện chung tay gánh vác ấy người ta nhìn nhận đội bóng Sài thành có hơi hướng khó khăn về tài chính. Và như tất cả chúng ta cùng biết, bóng đá chuyên nghiệp thì rất khó có chuyện “tay không bắt giặc”. Từ bầu Đức, bầu Thắng, bầu Hiển, 10 năm qua chức vô địch ở V.League chạy qua tay những ông chủ chịu chi nhất, dám chơi nhất.
2. Ngay chính NHM Sài thành cũng chẳng mấy tin Sài Gòn FC làm nên bất ngờ. Nó không còn bởi những nghi ngại về tài chính của đội mà còn bởi thói quen đứng đầu giải chuyên nghiệp dường như đã trở thành điều gì đó quá xa lạ với người Sài Gòn.
Biết bao nhiêu lần chứng kiến những đội bóng Sài thành rơi hạng và những cuộc mổ xẻ về thực trạng bóng đá TPHCM đã khiến những người kiên nhẫn nhất cũng bắt đầu rời xa sân bóng. Cái cảm giác tự hào của một lò bóng đá hàng đầu cả nước đã rơi rụng dần suốt 11 năm qua và bây giờ đã về gần mức 0.
Thật ra chuyện tài chính chỉ là một phần để lên ngôi vô địch. SLNA ở mùa năm ngoái cũng không quá giàu có nhưng họ có truyền thống và nền tảng đào tạo trẻ làm sức bật cho chiến thắng. Trong khi những thông tin về Sài Gòn FC cứ như kiểu một cái chợ cầu thủ, cầu thủ đến từ tứ xứ đến rồi đi. Một đội bóng tân binh mà luôn gây cảm giác tạm bợ thì ai dám đặt niềm tin…
Quá nhiều dấu hỏi về đội bóng đến mức khi Sài Gòn FC có được hưởng ngôi đầu bảng thì nó cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, chẳng ai cho rằng điều ấy có thể tạo nên một cơn bão lớn.
3. Ai cũng biết tính bất ngờ là một trong những điều hấp dẫn nhất của môn bóng đá. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra một khi Sài Gòn FC vô địch mùa này? Họ có hàng chục lý do không thể vô địch nhưng chỉ cần 1 lý do thì câu chuyện vẫn sang trang.
Nhiều ý kiến cho rằng Sài Gòn FC thi đấu đơn điệu. Thế nhưng chơi dở thì họ vẫn thắng, những chiến thắng đến bằng cái cách mà đối thủ hầu như không thể chống đỡ. Với một dàn cầu thủ ngôi sao phần nhiều trong số ấy được chọn lựa kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn phong cách sinh hoạt thì chuyện tiến bộ lên là điều có thể. Lúc đấy thì ai cản được khi đội vào phom, chơi nhuần nhuyễn.
Lại một tiền lệ mới được đặt ra chăng? Một đội không truyền thống, cũng không mạnh vì tiền lên ngôi vô địch Super League ngay trước mũi của các bầu rủng rỉnh tiền khác.
Giấc mơ đâu của riêng ai.
Bongdaplus.vn