
Trên khán đài đã thế. Dưới sân cỏ, chiến thắng của đội chủ nhà trước đối thủ nhiều tham vọng là CLB Hà Nội làm các khán đài như dậy sóng. Cờ rong, trống thúc khiến không khí trận đấu tưng bừng chẳng khác nào một ngày hội.
Trong khi đó, đội khách ngoài việc gặp một chủ nhà rất mạnh là B.Bình Dương, còn phải đối mặt với một đối thủ còn khó chịu hơn, chính là thời tiết. Ngay trước khi bước vào trận đấu, nhiều cầu thủ khách đã lắc đầu lè lưỡi khi nhìn cái nắng đến cháy da ở sân Gò Đậu. Trò chuyện với chúng tôi, “sóc nhỏ” Thành Lương nửa đùa, nửa thật: “Nắng như thế này, chắc bọn em chạy được hết hiệp 1 là… đứng hình”.
Quả thế thật, nhìn vào cục diện trận đấu, người ta cũng thấy thời tiết đã “góp tay” khá nhiều cho trận thắng 3-1 của chủ nhà. Trong phòng họp báo, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng than thở về cái nóng: “Nắng nóng đã vắt kiệt thể lực của các cầu thủ chúng tôi”. Ngoài ra, có một chi tiết cũng cần lưu tâm, là ngay trước giờ bóng lăn, ông bầu Nguyễn Đức Kiên đã xuống tận khu vực của đội nhà rồi đưa ra những phản ứng gay gắt. Đó là sự gay gắt dành cho tiền vệ Đinh Thanh Trung. Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, cầu thủ này đã không chịu thi đấu ở trận gặp B.BD nên BHL không đưa anh vào danh sách đăng ký. Lý do là giữa anh và CLB Hà Nội vẫn còn khúc mắc về chuyện hợp đồng.
Với những chi tiết bên lề, xem ra chưa thi đấu thì người ta cũng đã có thể nhìn được một kết quả không như ý dành cho CLB Hà Nội, và kết quả trận đấu đã chứng minh điều ấy. Nhờ thế mà tối qua, đất Thủ lại càng thêm rộn ràng…
Bongdaplus.vn