
Không có “cơn động đất” nào diễn ra trên sân Hàng Đẫy. K.KG đã thua HN.T&T, một kết quả được dự đoán từ trước. Dĩ nhiên, có một chút tiếc nuối cho thầy trò HLV Lại Hồng Vân, vì họ đã chơi không hề tồi trước đại gia HN.T&T. Nhưng chiến thắng đã thuộc về kẻ mạnh, đó là một quy luật của cuộc chơi. Bây giờ, K.KG sẽ phải đối diện với muôn vàn khó khăn và thử thách. Từ nay, thầy trò HLV Lại Hồng Vân sẽ phải chuẩn bị tâm lí rằng, mỗi lần xuất trận cũng giống như mỗi chuyến đánh bắt xa bờ trong mùa giông bão.
Không cần bàn nhiều đến tinh thần của tân binh Super League 2012, bởi điều đó ít nhiều đã được kiểm chứng trong những trận đấu đã qua. Băn khoăn nằm ở chỗ, chất lượng con người mà K.KG đang có yếu hơn nhiều so với mặt bằng chung của giải đấu. Để khoảng cách đó không bị đào sâu, K.KG cần phải biết chắt chiu cơ hội. Các học trò của HLV Lại Hồng Vân cần phải giữ được ngọn lửa trong trái tim, bằng không cơ đồ trụ hạng sẽ nhanh chóng bị “xụi”, mặc cho trái bóng chỉ vừa lăn qua 4 khúc cua.
Nếu phải so sánh, rõ ràng, K.KH ăn đứt K.KG về con người lẫn điều kiện vật chất. Vậy mà chẳng ai ngờ, bây giờ thầy trò Hoàng Anh Tuấn đang ngồi “chung xuồng” cùng đội bóng miền Tây. Còn quá sớm để dự báo một viễn cảnh xấu sẽ đến với đội bóng phố Biển. Tuy nhiên, người ta không thoát khỏi sự âu lo, sau màn trình diễn ảm đạm của các học trò HLV họ Hoàng.
Chưa có sự bứt tốp ở nhóm đầu, nhưng ở nhóm cuối đã và đang tồn tại những ranh giới cách biệt. Nơi ấy, K.KG, V.HP, K.KH và cả CLB Hà Nội… đều đang phải đương đầu với những thách thức và rủi ro khó lường.
Người ta nói, sau áp thấp nhiệt đới thường là bão. Cũng hy vọng, bão sẽ không đổ bộ sớm vào những căn nhà đang xiêu vẹo, vì như thế cuộc chơi sẽ trở nên kém vui.
Bongdaplus.vn