
Từng là một tiền đạo, HLV Huỳnh Đức luôn chủ trương xây dựng một lối đá tấn công và đẹp mắt. Ngược lại, bản năng hậu vệ của Hữu Thắng giúp ông mang theo mình một triết lý bóng đá chắc chắn và quyết liệt.
Từ thời còn là cầu thủ, Huỳnh Đức là tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam. Lối chơi của Huỳnh Đức dũng mãnh và thể hiện được sự nhạy bén. Hữu Thắng cũng được nhắc tới như một trong những hậu vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. Thắng luôn xả thân mỗi khi ra trận và được ca ngợi bởi tinh thần thi đấu quyết liệt. Huỳnh Đức và Hữu Thắng luôn được xem như hình mẫu lý tưởng để thế hệ cầu thủ sau này noi theo. Cũng vì lý do ấy, khi trở thành HLV, Huỳnh Đức và Hữu Thắng luôn nhận được sự nể trọng từ phía học trò.
Đều là những danh thủ nổi tiếng và có thời gian dài gắn bó với nhau trong màu áo ĐTQG nên giữa Huỳnh Đức và Hữu Thắng có mối thâm giao bạn bè. Mỗi khi nói về người đồng đội, bộ đôi này luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Thế nhưng, đó là câu chuyện của quá khứ và bên ngoài sân cỏ. Lúc này, Huỳnh Đức và Hữu Thắng đang là nhà cầm quân của hai đội bóng mạnh, hàng đầu Việt Nam. Cả hai đều mang theo những triết lý bóng đá riêng, phù hợp với phong cách của mình.
SHB.ĐN của Huỳnh Đức luôn thi đấu cống hiến và sở hữu hàng công cực mạnh. SLNA của Hữu Thắng thì quyết liệt và biết cách “hù dọa” đối phương. Vì thế, nếu ví lối chơi mà HLV Huỳnh Đức đang xây dựng là nước thì phong cách của Hữu Thắng chẳng khác nào lửa.
Khi đối đầu nhau, nước và lửa luôn kỵ nhau tạo ra những cao trào khó lường. Cuộc chiến cân não của HLV Huỳnh Đức và Hữu Thắng cũng vậy, luôn hấp dẫn và trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Hơn hết, đó là cuộc chiến thể hiện tham vọng cũng như bản lĩnh cầm quân của hai vị “tướng” trẻ.
Chiều nay, sau những cái bắt tay thật chặt, HLV Huỳnh Đức và HLV Hữu Thắng lại chạm trán nhau. Ai cũng muốn ngẩng cao đầu để chứng tỏ năng lực cầm quân. Thế nhưng, trong cuộc chiến giữa nước và lửa, chiến thắng chỉ có một. Đó là chiến thắng dành cho kẻ mạnh hơn. Liệu lối chơi như nước cuốn Huỳnh Đức có đủ sức mạnh để nhấn chìm SLNA, hay ngọn lửa của HLV Hữu Thắng sẽ nuốt trọn đội bóng sông Hàn?
Hãy cùng chờ xem!
Bongdaplus.vn