
BÀI HỌC TRONG BINH THƯ
Trận thua đau trên sân SHB.ĐN (1-4) là một thất bại cần thiết để thầy trò HLV Choi Yun - Kyum biết mình là ai và đang đứng ở đâu. Từ thất bại ấy, HA.GL sẽ có những bài học xương máu khi đối đầu với các ông lớn. Nó bắt đầu từ sự khiêm tốn, bài học về sự nhẫn nhại, cũng như cách thức sắp xếp sơ đồ chiến thuật… để làm sao đạt hiệu quả nhất.
Sự thực, HA.GL đang theo đuổi thứ bóng đá tấn công. Nói nôm na, nhà cầm quân xứ Hàn đang xây dựng cái gọi là “tiqui -taca” của riêng ông cho đội bóng phố Núi. Đã có những thời điểm, hình bóng của lối đá tấn công rực lửa hiện về, và nó khiến người yêu bóng đá phố Núi sướng con mắt. Tuy nhiên, nó lại ẩn chứa sự mong manh, bởi có một thực tế, con người của HA.GL chưa đủ “chất” để phục vụ cho triết lí bóng đá của ông Choi.
Một câu hỏi đặt ra, chiều nay liệu HA.GL sẽ tiếp tục xông lên phía trước hay thu mình lại để tìm ra những điểm yếu, rồi tung ra những nhát kiếm kết liễu đối thủ? Sẽ rất khó đoán định, chỉ biết rằng ở thời điểm này, HA.GL khó có thể xoay 180 độ, chuyển từ công sang thủ, bởi ít nhiều trong tư duy của các cầu thủ đã bắt đầu in hằn cách vận hành sơ đồ chiến thuật 3-4-3.
GIĂNG BẪY BẮT… CỌP NÚI
Như đã nói, nếu HA.GL tiếp tục thi triển lối chơi tấn công như đã từng áp dụng, thì N.SG sẽ có đất dụng võ, bởi đây là đội bóng giỏi chơi phòng ngự phản công hơn đôi công. Nói cách khác, chắc chắn HLV Phạm Công Lộc đã chuẩn bị những cạm bẫy để giăng bắt “Cọp núi” ngay tại Pleiku.
Dĩ nhiên, để con mồi sập bẫy, những tay thợ săn đến từ Sài thành sẽ phải vượt qua không ít thách thức. Chẳng hạn như hàng thủ phải bảo vệ được mành lưới ở những phút đầu. Thêm nữa, ông Lộc “cá lóc” phải lấp được lỗ hổng ở tuyến tiền vệ mà Aniekan bỏ lại vì chấn thương.
Việt Cường đang là một phương án khả dĩ nhất. Cường “Dusit” không hề xa lạ với vị trí tiền vệ trung tâm. Và rất có thể, anh sẽ cùng Tài Em là những trạm trung chuyển bóng cho Quang Hải và Fonseca ở tuyến trên. Nó cũng đồng nghĩa, Khánh Lâm sẽ được kéo về án ngữ ở vị trí hậu vệ phải.
Xét tương quan, HA.GL đang nhỉnh hơn nhờ ưu thế sân nhà, nhưng N.SG đang có những thế võ của riêng mình. Thế nên, có thể đội bóng Sài Gòn sẽ có quà mang về từ Pleiku.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
HA.GL: Tuấn Mạnh; Văn Trương, Marcelo, Ngọc Bảo; Anh Tuấn, Owen, Sakda, Văn Nhiên; Paulo, Evaldo, Đức Dương.
N.SG: Thế Anh; Khánh Lâm, Long Giang, Vincent, Quang Long; Ricardo, Tài Em, Việt Cường, Được Em; Quang Hải, Fonseca.

DỰ ĐOÁN: 1-1
Bongdaplus.vn