
Chắc chắn, những Việt Cường, Đình Luật, Mạnh Dũng, Tiến Thành… đều có cảm giác như thế trong lần trở lại nơi mà mình một thời gắn bó… Từng là trụ cột của đội bóng cũ, giờ, họ mang những hiểu biết của mình với cố nhân để phục vụ lợi ích của ông chủ mới.
Chắc chắn, ngày về của Việt Cường, Mạnh Dũng, Đình Luật… sẽ vô cùng đáng nói. Với các đội bóng mà họ đang đầu quân, thì những nhân tố ấy có thể xem là một trong những chìa khóa để giành chiến thắng. Bởi, họ hiểu rõ nhất về điểm mạnh, yếu của đối thủ. Ví dụ như dù đã có HLV mới, lối chơi mới nhưng chắc chắn, Việt Cường vẫn hiểu đến tận chân tơ kẽ tóc kiểu cách chơi bóng của các đồng đội trong HAGL. Những “gián điệp” này chính là nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy để các HLV có phương án cũng như đối sách hợp lý để khắc chế sức mạnh của đối thủ.
Nhưng ở một thái cực ngược lại thì những cầu thủ ấy cũng sẽ bị “săm soi” kỹ. Hay nói một cách cụ thể hơn là họ sẽ bị để ý xem thử có “tình thương mến thương” với đội bóng cũ hay không, nhất là những đội bóng đang ở khu vực nguy hiểm và đang rất khát thắng. Chắc hẳn, trung vệ Đình Luật sẽ khó “yên thân” nếu như mắc một sai lầm dẫn đến bàn thua trong trận SG.FC tiếp đón V.HP, đội bóng mà Đình Luật được cho mượn để sắm vai “cứu tinh” trong nửa sau của lượt về mùa bóng vừa qua.
Thế nên, cho rằng thành bại tại người quen là vì thế. Nhưng cuộc chơi không chỉ là thắng thua trong một trận đấu. Khi là những cầu thủ đẳng cấp thì điều quan trọng, họ còn phải chiến đấu hết sức mình để khẳng định giá trị của bản thân.
Bongdaplus.vn