
- Phóng viên: Tiền là nguyên nhân lớn nhất khiến Cường rời phố núi, để đến với N.SG?
Việt Cường: Tiền chỉ là một phần, cuộc sống không ai không cần tiền, tôi cũng thế. Nhưng nó không phải là tất cả. Nói thật, ở HA.GL, tôi là người có thu nhập cao, lại được ưu ái. Tôi muốn rời phố Núi để đi tìm thử thách mới. Thêm nữa, cuộc sống ở đấy quá buồn chán, không hợp với tích cách của Cường “Dusit”.
- Người ta nói rằng, hồi còn ở HA.GL, Cường có những mối quan hệ không tốt với đồng đội. Cụ thể vì cuộc chiến giành chiếc băng đội trưởng, đã không ít lần đội bóng đã… nổi sónng?
Không có chuyện đó, tôi làm đội trưởng được một mùa. Sau đó cảm thấy không còn phù hợp, vì tôi đi nhiều, hay về Sài Gòn nên tôi xin nghỉ. Một nguyên nhân khác, HA.GL cũng có chút “mê tín”, nếu vài 3 trận không thắng, chiếc băng đội trưởng phải chuyển giao cho người khác để lấy… hên.
- 3 năm ở phố Núi, anh cảm nhận như thế nào về bầu Đức và cách làm bóng đá nơi đây, phải chăng họ đã hết tham vọng, khi đã ngự trị trên đỉnh vinh quang?
Chưa có ai làm tôi phục như bầu Đức. Ông ấy tính “thẳng ruột ngựa”, nói là làm. Ông ấy không bao giờ có cái gọi là phân biệt chủ – tớ, ông chủ và người làm thuê. Lời nói của bầu Đức đôi khi rất “phủi”, bởi thế chúng tôi thường gọi là “xích lô”, nhưng ai cũng nể ông ấy. Còn chuyện làm bóng đá, đúng là HA.GL không còn đầu tư lớn như trước, nhưng bầu Đức vẫn rất “máu” làm bóng đá.
- Lúc rời HA.GL, bầu Đức đã nói gì với anh?
Không, lúc cả đội họp, tôi lại ở Sài Gòn. Tôi chỉ nghe nói, ông ấy rất vui vẻ. Trước đó, khi gần hết mùa bóng tôi có ngỏ lời xin đi, ông ấy bảo: “cứ đá hết mình chú cho con đi”. Có thể nói, cả hai bên đều rất vui vẻ với cuộc chia tay này.
- Bầu Đức đã từng nói một câu rất “phũ”, cầu thủ bây giờ “mất dạy” cả. Ý ám chỉ những cầu thủ vì tiền có thể quên đi tất cả những tình cảm, những giao ước từ trước… Cường nghĩ về điều này?
Có thể đó là lúc bầu Đức nổi nóng, tôi biết ông ấy không bao giờ nói những câu nặng nề như thế. Rất có thể đã có một chuyện gì đó khiến ông bực bội, chẳng hạn như chuyện Tăng Tuấn rời đội. Cá nhân tôi chưa bao giờ bị ông ấy nói nặng, hay phê phán điều gì.
- Thường mỗi cầu thủ khi trở về đội bóng cũ thường rất khó đá. Điển hình, Công Vinh từng bị những đồng đội cũ ở HN T&T “quây”, anh có sợ mình trở thành một “nạn nhân” như thế không?
Nói thật, tâm lí cầu thủ nào cũng vậy, mỗi khi trở lại đội bóng cũ đều rất khó đá. Tôi cũng thế, tôi thấy “sờ sợ” khi trở lại phố Núi để thi đấu với HA.GL. Cũng giống như trước kia, tôi còn thi đấu cho HA.GL, khi trở lại Đồng Tháp, tôi chịu một sức ép không nhỏ từ khán giả quê hương. Tôi thừa nhận, mình đã chơi không đúng sức.
- Trở lại chuyện N.SG đang bị Đồng Tháp “hóa”, tức là toàn sử dụng người Đồng Tháp, điều đó đã dẫn đến việc bất đồng nội bộ, khiến đội bóng của anh chơi chưa tốt?
Tôi nghĩ mọi người phải công tâm, rõ ràng chúng tôi đã chơi không hề tồi ở những trận vừa qua. Chúng tôi chỉ thiếu một chút may mắn để giành chiến thắng. Còn chuyện lôi kéo người Đồng Tháp về N.SG. Trên thế giới, anh cũng thấy, mỗi HLV khi đến đội bóng mới đều mang theo vài 3 cầu thủ quen thuộc. Thầy Lộc cũng thế, tôi tin thêm ít thời gian nữa, những hoài nghi này sẽ được xóa bỏ.
- Câu cuối, hỏi thật nhé, nếu được phép nghỉ trận đầu với HA.GL, anh có nghỉ không?
Không, tôi vẫn ra sân và thi đấu hết sức mình. Đoàn Việt Cường bây giờ là người ăn cơm hưởng lương của N.SG cơ mà. Trên sân chúng tôi là đối thủ, còn sau 90 phút chúng tôi là anh em.
- Cám ơn anh về cuộc trao đổi!
Vòng 4 Super League cuối tuần này sẽ là vòng đấu của cố nhân. Đoàn Việt Cường, trong màu áo N.SG, lần đầu tiên hành quân lên mái nhà Pleiku xưa để làm khách của HAGL với tâm trạng lẫn lộn buồn vui. Mạnh Dũng từng từ chối đội bóng Thanh Hoá quê hương để đầu quân cho V.NB trong một trận đấu mà thủ quân Mai Tiến Thành của đội bóng cố đô Hoa Lư cũng là người Thanh Hoá. Còn nữa, Minh Đức, Đình Luật từng là một phần không thể tách rời của Hải Phòng cũng chống lại những người đồng đội cũ.
Bongdaplus.vn