
Nỗi ám ảnh đá rắn
Tâm điểm của vòng đấu thứ 4 đang được giới chuyên môn nhắm vào sân Chi Lăng. Ở đấy, ngoài cuộc đối đầu giữa 2 người đồng đội một thời và giờ đang là 2 HLV trẻ được đánh giá cao nhất hiện nay là Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hữu Thắng, còn có cuộc so kè quyết liệt giữa 2 đội bóng có quá nhiều ân oán trong thời gian gần đây.
Cho đến thời điểm này, có lẽ người hâm hộ sông Hàn vẫn chưa thể quên được trận thua muối mặt 0-5 mà các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã nếm trải trong cuộc đối đầu với đội chủ nhà SLNA hồi năm 2010, ngay sau mùa giải mà thầy trò Lê Huỳnh Đức vừa lên ngôi vô địch (2009). Lần ấy, rất nhiều CĐV Đà Nẵng đã rất tức giận, thậm chí nghi ngờ cầu thủ của họ vì “tình xưa nghĩa cũ” với đội bóng xứ Nghệ nên… nương chân. Thế nhưng sau đó, khi xem lại băng ghi hình của trận đấu ấy thì hầu hết đã phải cảm thông, bởi như lời HLV Lê Huỳnh Đức đã bày tỏ: “Cầu thủ chúng tôi không thể thi đấu trong một trận cầu mà đối phương đá bóng thì ít, đá chân thì nhiều”.
Ở mùa giải tiếp theo 2011, trận lượt đi, cuộc đối đầu giữa SLNA - SHB Đà Nẵng cũng đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Kết quả, đội bóng xứ Nghệ giành chiến thắng 1-0 trong một trận đấu có đến 2 thẻ đỏ và 6 thẻ vàng.
Vì thế, cuộc so kè vào cuối tuần này giữa đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đang đứng đầu bảng tổng sắp và SLNA đang tạm xếp vị trí thứ 3, ngoài sự hấp dẫn về chuyên môn, người ta cũng đang lo ngại sẽ tiếp diễn diễn pha đá rắn như đã từng.
Nỗi nhớ từ khán đài
Nếu như BTC giải quyết định treo sân Thống Nhất ở trận đấu giữa Sài Gòn FC - V.Hải Phòng ở vòng đấu thứ 4 này khi dựa theo quyết định kỷ luật vừa mới công bố, có lẽ trận đấu vào cuối tuần này ở Sài Gòn sẽ là tâm điểm của một nỗi nhớ khác: khán giả!
Từ đầu mùa giải đến nay, sân Thống Nhất đang có dấu hiệu hồi sinh. Khán đài bỗng trở nên đông vui hẳn khi lượng CĐV đến sân đã có dấu hiệu tăng vọt. Điều đó khiến những người làm bóng đá ở đây hớn hở lắm. Thế những sau những hành vi quá khích của khán giả ở trận SG.FC gặp Thanh Hóa ở vòng tứ kết Cúp QG diễn ra cuối tuần trước, sân Thống Nhất nhiều khả năng phải tổ chức trận đấu không khán giả vào cuối tuần này.
Điều đó, chẳng những làm các cầu thủ của đội Sài Gòn và V.Hải Phòng buồn, khi ngỡ sẽ tranh tài trong một trận đấu được dự đoán sẽ nóng bỏng nhưng hóa ra lại nguội ngắt với 4 khán đài lạnh lạnh, mà ngay cả những CĐV chân chính của TP.HCM cũng đắng lòng. Bởi lâu nay sân Thống Nhất vốn nổi danh là “lành” và có lẽ đây là lần đầu tiên sân đấu này bị “treo” như thế. Âu đó cũng là một bài học đắt giá cho những nhà tổ chức lẫn các khán giả bóng đá TP.HCM.
Vòng đấu khai Xuân, ngoài tâm trạng trong các cuộc đối đối đầu giữa những người quen cũ, ở đấy còn có những nỗi nhớ hay nói đúng hơn là những nỗi lo.
Bongdaplus.vn