Super League, hạng Nhất và 3 lượt trận Cúp QG 2012 đã đi qua, nhưng tiền di chuyển làm nhiệm vụ của các trọng tài và giám sát vẫn chưa được VPF thanh toán đầy đủ…
Hiện tại VPF mới chỉ thanh toán toàn bộ tiền làm nhiệm vụ cho các trọng tài, giám sát trận đấu, giám sát trọng tài từ trước Tết Nhâm Thìn và tạm ứng 10 triệu đồng/người tiền ăn ở, đây là tiền ăn ở trong 4 ngày làm nhiệm vụ và 3 ngày tập luyện, tổng số tiền trung bình mỗi trận sẽ là 2,5 triệu đồng/người (chưa trừ thuế). Như thế số tiền mà VPF tạm ứng cho các trọng tài và giám sát hiện tại là tương đương với 5 vòng đấu, tức tới thời điểm này VPF đã ứng trước 2 vòng đấu.
Tuy nhiên, số tiền mà VPF đã thanh toán ở trên chỉ mới là một phần, bởi hiện VPF chưa thanh toán tiền di chuyển cho các trọng tài giám sát ở các giải đấu chuyên nghiệp VN kể từ khi khởi tranh mùa giải 2012 tới giờ. Đây là một số tiền khá lớn đối với trọng tài, giám sát nếu phải di chuyển liên tục bằng máy bay.

Rất nhiều trọng tài đang cảm thấy lo lắng về cách làm việc của VPF, bởi ngoài việc chậm trễ thanh toán tiền di chuyển, đại diện của VPF còn không hề đưa ra lời giải thích nào. Nếu ước tính 1 trọng tài ở phía Bắc phải di chuyển làm nhiệm vụ vào phía Nam cho tới thời điểm này số tiền di chuyển bằng máy bay và dưới mặt đất cũng phải lên tới 15 đến 20 triệu đồng, tính từ đầu mùa giải tới nay.
1 trọng tài xin không nêu tên đã rất bức xúc về cách làm việc của VPF: “Khi vào mùa giải lãnh đạo VPF phát biểu rất mạnh miệng, nhưng cho tới thời điểm này VPF vẫn chưa thanh toán tiền cho chúng tôi, một số người có kinh tế khá thì không sao, nhưng với những người eo hẹp như tôi, giờ vẫn phải đi vay tiền để di chuyển làm nhiệm vụ. Không phải cá nhân tôi chưa được thanh toán tiền di chuyển mà toàn bộ các trọng tài, giám sát trọng tài, giám sát trận đấu vẫn chưa thấy VPF thanh toán. Thực sự thời điểm này đối với tôi là rất khó khăn”.
Theo thỏa thuận giữa VPF và ban Trọng tài, sau mỗi vòng đấu các trọng tài sẽ phải chuyển đầy đủ chứng từ liên quan đến chi tiêu của mình về VPF, sau đó VPF sẽ tổng hợp và căn cứ vào để trả tiền. “Toàn bộ trọng tài, giám sát trận đấu, giám sát trọng tài đều đã chuyển toàn bộ các chứng từ tới tay VPF từ trước Tết Nhâm Thìn, nhưng cho tới chiều hôm nay (tức chiều qua - PV), số tiền di chuyển từ đầu mùa giải tới giờ vẫn chưa được VPF thanh toán”, 1 trọng tài khác cũng đề nghị không nêu tên cho biết.
Thêm 1 trọng tài nữa cũng xác nhận với về việc VPF chưa thanh toán tiền di chuyển ở mùa giải 2012. “Tôi nghĩ chắc do còn thiếu một số giấy tờ nên VPF chưa thể quyết toán được. Bản thân tôi cũng vẫn phải ứng tiền nhà ra để chi trả cho việc đi lại, bởi trước sau gì VPF cũng phải thanh toán”.
Khi được hỏi về việc VPF vẫn chưa thanh toán tiền di chuyển cho các trọng tài và giám sát, ông Đoàn Phú Tấn, phó ban Trọng tài, cho hay: “Tôi không biết, cái này phải hỏi anh Phạm Phú Hòa (Phó Tổng Giám đốc VPF Phạm Phú Hòa - PV), còn tôi chỉ làm về chuyên môn và tôi cũng không thấy trọng tài hay giám sát kêu ca gì. Cũng có thể chứng từ, vé hóa đơn của các trọng tài và giám sát chưa đưa về đủ cho VPF”.
Trong khi đó, khi liên lạc với ông Phạm Phú Hòa để làm rõ thực hư chuyện các trọng tài “tố” VPF chưa thanh toán tiền di chuyển thì được ông Hòa cho biết: “Ai chưa nhận được đề nghị làm việc với ban Trọng tài sau đó sẽ làm việc với tôi. Tiền di chuyển phải có chứng từ gửi về VPF mới thanh toán, còn không gửi về VPF sẽ không thanh toán. VPF thanh toán toàn bộ tiền đi lại, ăn ở và làm nhiệm vụ của các trọng tài ngay sau khi vòng đấu đó kết thúc và ngay từ đầu Tết Nhâm Thìn chúng tôi đã thanh toán xong hết, riêng tiền ăn ở chúng tôi đã ứng trước cho mỗi người 10 triệu đồng, tương đương với 5 vòng đấu, còn tiền di chuyển đi lại chúng tôi chỉ thanh toán khi nhận được những chứng từ của các trọng tài và giám sát, nếu ai gửi chúng tôi sẽ thanh toán còn ngược lại sẽ không thanh toán”.
Thanh Ba
Thethaovanhoa.vn