
Người ta thường ví “ải Chi Lăng đi dễ khó về” để nói về sức nóng tại sân nhà của SHB Đà Nẵng. Chiều nay, người ta sẽ chứng kiến các ông thầy có “số má” thể hiện lòng kiêu hãnh của mình trước bàn dân thiên hạ. Nhưng, vượt lên trên tất cả là cơ hội để những trung tâm đào tạo, những thế lực của bóng đá nước nhà thể hiện sự ưu việt. Bên cạnh đó, qua cuộc đụng độ giữa các vì sao, giới chuyên môn và NHM sẽ hình dung ra độ hấp dẫn, sự kịch tính của cuộc đua vô địch. SHB.ĐN hay SL.NA mới đủ đẳng cấp và tham vọng để nuôi mộng bá vương.
Nếu trận đấu tại Đà Nẵng đơn thuần là cuộc so kè của quyền lực, thì sân Gò Đậu sẽ có cuộc chiến sinh tồn. Nói thế, vì đây sẽ là cuộc cạnh tranh điểm số giữa 2 đội bóng nhiều khát vọng, nhưng lắm truân chuyên là B.Bình Dương và Hà Nội.
Đấy còn là cuộc chiến để giữ ghế của 2 HLV trưởng, bởi chỉ cần thất bại ở cuộc đối đầu này xem ra nhiều khả năng chiếc ghế của HLV Đặng Trần Chỉnh và Nguyễn Thành Vinh bỗng trở nên nóng bỏng và lung lay.
Trong khi đó, sân Hàng Đẫy lại chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa cựu vương Hà Nội T&T và tân binh K.Kiên Giang. Xét mọi mặt, trận đấu này có quá nhiều sự chênh lệch, và chẳng ai dám đặt cửa thắng vào một tân binh hầu như chỉ có tinh thần và sự hồn nhiên là thế mạnh. Thế nhưng, qua cuộc đấu với đội bóng đang bị nhận diện là yếu nhất bảng xếp hạng, người ta tin rằng, đó lại là cơ hội để Hà Nội T&T thể hiện sự thực dụng của mình. Sự thực dụng chính là bệ phóng để đội bóng Thủ đô trở lại với đỉnh cao.
Chiều nay, chính là lúc để sức mạnh và quyền lực lên tiếng!
Bongdaplus.vn