
Có đủ thiên thời - địa lợi - nhân hòa, SHB.ĐN nung nấu ý định đánh bại đối thủ vốn là nỗi ám ảnh với họ suốt gần 7 năm qua…
CƠN ĐAU ĐẦU KÉO DÀI 7 NĂM
Cái tên SLNA luôn là nỗi ám ảnh của đội bóng sông Hàn. Kể từ mùa giải 2005, SHB.ĐN có 14 trận đối đầu với đội bóng xứ Nghệ. Nếu chiếu theo thành tích này, SHB.ĐN quá lép vế so với đối phương. Họ chỉ có 2 lần thắng, hòa 6 và thua tới 6 trận trước SLNA. Ngay cả mùa giải 2009, thời điểm SHB.ĐN thăng hoa và vô địch sau 17 năm chờ đợi, họ cũng gặp bất lợi khi đối đầu với SLNA. Sau 2 lượt trận, SHB.ĐN chỉ cầm hòa được đối phương trên sân nhà (1-1) và thất bại khi trở lại sân khách (thua 0-2).
HLV Huỳnh Đức nói rằng, ông không bao giờ để quá khứ làm ảnh hưởng tới tâm lý của cá nhân ông và các học trò. Tuy nhiên, thực tế vẫn chỉ ra rằng, sự lép vế trong những lần đối đầu với SLNA đã trở thành nỗi ám ảnh của SHB.ĐN. Bởi vậy, dù có tuyên bố như thế nào, chắc chắn thành tích trong những lần đối đầu với SLNA vẫn khiến HLV Huỳnh Đức bận tâm. Có điều, nếu lạc quan, thầy trò ông nên mạnh dạn đặt ra mục tiêu “xóa dớp” trong trận đấu sắp tới cũng như trong tương lai.
Thành tích không tốt mỗi khi đối đầu với SLNA một phần đến từ cảm giác “sợ” lối chơi rắn của đối phương của SHB.ĐN. Điều này thể hiện rất rõ dưới triều đại của HLV Huỳnh Đức. Bởi vậy mới có chuyện SHB.ĐN đã từng “đầu hàng” trước SLNA trong trận đấu diễn ra trên sân Vinh vào ngày 2/4/10. Họ đã thua với tỉ số đậm 0-5 và nói rằng vì “sợ hãi trước lối đá quá rắn của đối phương”.
LẤY LẠI HÌNH ẢNH
Trong thời gian vừa qua, vấn nạn bạo lực trong sân cỏ đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Không may cho đội bóng xứ Nghệ, họ có nhiều tình huống vào bóng đáng lên án. Đây cũng là điều đáng để HLV Hữu Thắng cũng như lãnh đạo SLNA suy nghẫm. Bóng đá đang ngày một chuyên nghiệp và lối chơi chém đinh chặt sắt đáng bị lên án. Trong bối cảnh đó, dĩ nhiên HLV Hữu Thắng và học trò muốn lấy lại hình ảnh của mình. Điều này chỉ có khi và chỉ khi SLNA chơi đẹp và giành chiến thắng thuyết phục.
Thực tế, SLNA vẫn là một trong những đội bóng sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng ở Super League. Nếu đá tận lực, SLNA chẳng ngán bất cứ đối thủ nào. Tuy nhiên, lối chơi rắn đang trở thành con dao hai lưỡi đối với SLNA. Bởi vậy, đã đến lúc đội bóng xứ Nghệ thay đổi và xây dựng một lối đá dung hòa giữa chiến thuật và sự quyết liệt.
Đối đầu với SHB.ĐN, SLNA thiếu vắng chốt chặn quan trọng là thủ quân Huy Hoàng. Người thay thế trung vệ này là Ngọc Luận về cơ bản chỉ có thể chơi tròn vai. Huy Hoàng vắng mặt, người phấn khởi nhất chính là Merlo bên phía SHB.ĐN bởi ở mặt trận Super League, “sát thủ” này chỉ ngán nhất thủ quân của SLNA. Rất có thể, điều đó chính là “chìa khóa” giúp đội bóng sông Hàn xé toang hàng phòng ngự SLNA và chạm tay vào chiến thắng.
LỊCH SỬ ĐỐI ĐẦU SHB.ĐN - SLNA: Duyên nợ chất chồng
V.League 2011: Vòng 6, SLNA cắt mạch 3 trận toàn thua trên mọi đấu trường bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 khi tiếp SHB.ĐN. Trận đấu thực sự nóng khi có tới 8 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ. SHB.ĐN có cơ hội gỡ hòa nhưng vẫn tay trắng vì Merlo đá hỏng phạt đền.
V.League 2010: Vòng 7, SLNA hạ SHB.ĐN với tỉ số 5-0 trên sân Vinh. Đội chủ nhà chơi rắn tới nỗi HLV Hữu Thắng phải “xin lỗi” đồng nghiệp Huỳnh Đức sau trận đấu. Lượt về ở vòng 20, chuỗi bất bại tại Chi Lăng kéo dài gần 2 năm của SHB.ĐN bị xô đổ khi để thua 2-3 trước đội bóng xứ Nghệ
V.League 2009: Vòng 11, CĐV SHB.ĐN nổi giận với trận hòa 1-1 trước SLNA. Dẫn bàn sớm nhưng chơi quá chủ quan, SHB.ĐN bị chia điểm còn HLV Huỳnh Đức bị chỉ trích dữ dội sau trận đấu. Đến vòng 24, khi đã cầm chắc chức vô địch, SHB.ĐN vẫn bị SLNA làm muối mặt với chiến thắng 2-0 trên sân Vinh.
V.League 2008: SL.NA dập tắt mộng vô địch của SBH.ĐN bằng thắng lợi 2-0 trong trận đấu diễn ra ở vòng áp chót.
THÔNG TIN XUNG QUANH
+ SHB.ĐN: Ngọc Nguyên bị treo giò
+ SLNA: Huy Hoàng bị treo giò
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


DỰ ĐOÁN: 2-1
Bongdaplus.vn