
Gặp Huân Chương – nhân viên điều phối trận đấu và cũng là thành viên đội bóng Sài Gòn FC ngay cổng sân vận động, anh cười hớn hở: “Hú hồn, đến hơn 19 giờ hôm qua bọn mình mới nhận được quyết định không treo sân, trong khi vé đã được bán từ những ngày trước.
Nếu BTC giải giữ nguyên quyết định xử phạt, thực sự chiều nay chúng tôi chẳng biết ăn nói sao với những khán giả đã lỡ mua vé”. Mà đúng là khó ăn nói thật, bởi chiều qua trên sân Thống Nhất, phải hơn 8 ngàn người có mặt trên khán đài dự khán trận đấu. Người ta đến, ngoài chuyện xem đội nhà Sài Gòn FC thi đấu, có lẽ tất cả cũng muốn theo dõi xem sự tái xuất của HLV Lê Thụy Hải bắt đầu hành trình vực dậy con tàu V.Hải Phòng ra sao.
Cờ giong trống thúc ầm ầm khiến cầu thủ hai đội thi đấu càng thêm khí thế. Tuy nhiên, vẫn có những pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ hai bên khiến khán đài chốc chốc lại ầm ầm như sôi, đặc biệt là tình huống cầu thủ Trọng Nghĩa (2, V.HP) phải rời sân vì nhận 2 thẻ vàng. Khi ấy, một số CĐV ở khu vực khán đài A nhao nhao lên xỉa xói về phía anh này, khiến những thành viên của BTC tái mặt nên lập tức đứng cả dậy xua tay để khuyên số khán giả này đừng manh động.
Rút kinh nghiệm sau trận đấu với Thanh Hóa ở vòng tứ kết Cúp QG cách đây một tuần, đồng thời được cảnh báo về những “hiểm họa tiềm ẩn” từ một bộ phận khán giả Hải Phòng, nên sau một thời gian dài lực lượng an ninh sân Thống Nhất làm việc khá nhàn hạ.
Chiều qua, người ta mới lại được chứng kiến hình ảnh những chiến sĩ CSCĐ dàn hàng qui củ giáp khán đài B-C-D và mặt luôn hướng lên phía khán giả. Đồng thời, 1 xe cứu hỏa cũng đã xuất hiện ngay trong đường pitch và lực lượng bảo vệ cũng làm việc “căng thẳng” hơn. Cũng phải thôi, bởi nỗi âu lo về việc bị “treo sân” vẫn còn ám ảnh nặng những nhà tổ chức.
Chiều qua, mừng vì chủ nhà Sài Gòn thắng trận, nhưng vẫn có những thấp thỏm âu lo hướng về phía khán đài.
Bongdaplus.vn