
Ngay khi chưa bắt đầu mùa giải, việc HLV Phạm Công Lộc lên nắm Navibank Sài Gòn và khởi động chiến dịch “Đồng Tháp hóa” đội bóng Sài thành đã khiến một số công thần và ngôi sao của Navibank SG không hài lòng. Sự bất mãn diễn ra công khai, khiến mùa giải chưa khởi tranh, nhưng người ta phải tỏ ra nghi ngờ về việc cầm trịch và điều hành đội bóng của vị HLV gốc miền Tây này.
Thế nhưng những nghi ngờ ấy đã phần nào được giải tỏa sau trận hòa mãn nhãn với đối thủ cùng thành phố là Sài Gòn FC ở trận khai mạc mùa giải 2012. Sau trận đấu ấy, HLV Phạm Công Lộc đã cho biết: “Đội bóng của tôi chẳng có vấn đề hay mâu thuẫn nghiêm trọng nào. Tất cả những cầu thủ có phong độ tốt nhất và phù hợp với lối chơi của đội đều được ra sân”.
Vậy nhưng, 2 trận thua liên tiếp sau đó, chiếc ghế HLV trưởng của ông Lộc lại bị đặt dấu hỏi. Đơn giản, bởi lãnh đạo đội bóng Navibank SG đang ấp ủ nhiều tham vọng ở mùa giải 2012, sau một năm không thành công ở mùa giải hồi năm ngoái. Vì thế, dù mùa giải chỉ mới khởi động với 3 trận đầu, nhưng vị trí chót bảng với 2 điểm giành được chắc chắn chẳng thể khiến những ông bầu của đội bóng Sài thành hài lòng, nhất là khi nhìn vào đội bóng cùng thành phố là Sài Gòn FC đang chễm chệ ở vị trí thứ 5.
Hơn ai hết, HLV Phạm Công Lộc thừa hiểu áp lực đang đè nặng trên đôi vai của mình trong trận đấu chiều nay gặp đối thủ HA.GL. Đấy có thể sẽ là bài kiểm tra khả năng của vị HLV xứ bưng biền trong việc trụ lại chiếc ghế nóng ở Navibank SG.
Còn bao nhiêu nốt nhạc dành cho ông Lộc? Câu hỏi ấy sẽ có lời giải vào chiều nay.
Bongdaplus.vn