Đến khoảng phút thứ 80 của trận đấu, một vài khán giả có mặt tại sân Hàng Đẫy đã lục tục đứng dậy bỏ về bởi cái lạnh của buổi chiều đông Hà Nội, và bởi sự tẻ nhạt trong những phút đã qua của trận đấu. HN.T&T đã có một ngày thi đấu không thực sự ấn tượng, còn đội khách đến từ Kiên Giang dù cho họ thể hiện ý chí và sự nỗ lực rất đáng biểu dương nhưng trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế.
HN.T&T (áo vàng) giành trọn 3 điểm trước K.Kiên Giang. Ảnh Trần Uy Vũ
Nhưng 10 phút cuối cùng cộng 4 phút bù giờ của trận đấu đã diễn ra kịch tính như một bộ phim hành động, với một kịch bản không ai ngờ tới. 15 phút ấy, như nhiều khán giả nói vui: giải đấu của chúng ta mới có nét gì đó đáng để gắn cái tên “Super League”.
Thiếu văng Duy Nam và Samson trong đội hình, một chốt chặn trước hàng thủ và một tiền đạo đẳng cấp, ông Phan Thanh Hùng buộc phải có một vài sự xáo trộn trong đội hình thi đấu. Gonzalo đá cặp cùng ngoại binh mới còn ít được biết đến của HN.T&T là Attram Kwame. Ở tuyến giữa đội chủ nhà có Văn Quyết, Ngọc Duy, Sỹ Cường, cùng Văn Hiếu đá thay cho Duy Nam.
Bên phía đội khách, phải đá trước đối thù mạnh hơn hẳn mình, K.Kiên Giang chọn lối chơi phòng thủ chặt rồi phất bóng lên cho bộ đôi tiền đạo ngoại Akindele và Osenni xoay sở. Những miếng đánh đơn giản này dễ dàng bị hóa giải bởi bộ đôi trung vệ Cristiano và Tiến Dũng.
Hiệp 1 trôi qua khá tẻ nhạt dù đã có một vài tình huống nguy hiểm được tạo ra. HN.T&T vẫn là đội bóng chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lối chơi đeo bám người chặt của K.Kiên Giang khiến Văn Quyết và đồng đội phần nào rơi vào bế tắc. Cách đá kiểu chậm rãi, ru ngủ để đưa đối phương vào bẫy của HN.T&T đã không phát huy tác dụng trước một K.Kiên Giang rất bình tĩnh “cò cưa” lại.
Sang đến hiệp 2, HN.T&T đã bắt đầu “bực tức”. Tốc độ triển khai bóng của các cầu thủ HN.T&T được đẩy lên cao hẳn, với nhiều những pha phối hợp chọc khe hoặc cầm bóng đột phá hướng đến khung thành Văn Hưng. Tân binh của Super League K.Kiên Giang cũng cho thấy bản lĩnh khi không bị vỡ trước sự dồn ép của HN.T&T, họ bình tĩnh chống trả và thậm chí còn gây được vài pha sóng gió trước khung thành Hồng Sơn.
Sức ép của HN.T&T phát huy hiệu quả khi ở phút thứ 57, hậu vệ của K.Kiên Giang phá bóng không dứt khoát trong vòng cấm, Văn Quyết nhanh chân dứt điểm cận thành đánh bại Văn Hưng mở tỉ số cho HN.T&T.
Những phút tiếp theo, HN.T&T vẫn tấn công nhưng không có được bàn thắng nâng tỉ số. Thua bàn, K.Kiên Giang vẫn chơi với một sự nỗ lực và cố gắng rất cao. Không ít lần, Osenni đã có cơ hội trước khung thành Hồng Sơn. Thời gian cứ trôi dần về những phút cuối trong một thế trận không mấy khởi sắc. Ông Phan Thanh Hùng đã phải tung vào sân cả Thạch Bảo Khanh lẫn “ông già” Hồng Minh hòng mong kiếm trọn 3 điểm.
Giây phút bùng nổ của K.Kiên Giang đến ở phút thứ 89, từ một pha bóng tấn công, Cristiano đánh đầu phá bóng ra ngoài và ở vị trí chếch về phía trái vòng cấm địa, Duy An tung ra cú vuốt bóng đẹp mắt. Bóng đi theo một quỹ đạo vòng cung cực hiểm hóc găm thẳng vào góc chữ A khiến Hồng Sơn dù đã bay người hết cỡ cũng phải bó tay.
Tưởng như đội khách đã “vớt” được một điểm để ra về thì đến phút bù giờ 90+3, cũng trong vòng cấm, trước sự tranh chấp của hậu vệ K.Kiên Giang, Văn Quyết tung người móc bỏng đẳng cấp. Bóng đi thẳng vào lưới, 3 điểm đã được “giật” về cho HN.T&T.
Một trận cầu quá kịch tính và đẹp mắt ở những phút cuối, người ta buộc phải nhắc đến câu quen thuộc “HN.T&T quá hay và quá may”. K.Kiên Giang dù thua vẫn đáng khen ngợi bởi sự nỗ lực, còn HN.T&T chiến thắng bằng đẳng cấp và ý chí.
Khi trọng tài chưa nổi hồi còi mãn cuộc thì chưa thể nói được thắng hay thua với HN.T&T, và với những gì đã thể hiện, có thể khẳng định chắc chắn rằng HN.T&T đang là đội bóng mạnh, có phong độ tốt nhất và là ứng cử viên sáng giá cho chức VĐ ở mùa giải năm nay. Ngôi đầu thuộc về đội bóng của bầu Hiển sau 4 vòng đấu là hoàn toàn xứng đáng.
Trần Uy Vũ
Thethaovanhoa.vn