SLNA-SHB.ĐN xứng đáng là cặp đấu đáng được chờ đợi nhất của vòng 4 Super League. Ảnh: VSI
SLNA KHÔNG CHỦ TRƯƠNG ĐÁ RẮN!
* 1 mùa giải mới đầy khó khăn cho đội bóng xứ Nghệ, khi nhiều nhà chuyên môn cho rằng đội bóng không còn lực lượng mạnh như mùa giải trước?
- Trước khi nói chuyện đội bóng năm nay mạnh hay yếu, tôi chỉ nghĩ rằng mọi người phải nhìn vào thực lực của CLB. SLNA không có nền tài chính vững vàng bằng các đối thủ, việc muốn bổ sung 1 ngoại binh chất lượng, lại có giá rẻ là chuyện không thể. Chúng tôi xác định mình ở cảnh khó, phải tự lực cánh sinh, tự vận dụng những gì mình đang có trong tay.
Dù gì đi nữa, số tân binh như Hector, Abass, Bebbe cũng có kinh nghiệm khoác áo các đội bóng mạnh, nên việc họ thiếu bản lĩnh, kinh nghiệm là không thể. Nhưng việc làm quen với một môi trường mới lạ như Super League, không phải là chuyện một sớm một chiều.
Tôi có thể nói họ không hay bằng Fagan, Kavin hay Hodges, song có tiềm năng, tố chất riêng. Khoảng 5 trận đấu tại Cúp QG, giải vô địch, cả 3 dần tiến bộ ở mức trung bình khá. Thực lực ngoại binh chỉ vậy, tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn được.
* Ngoại binh chưa tinh, ông đành dựa vào số cầu thủ nội vào thời điểm này?
- Đúng như vậy. SLNA vốn quen cảnh đối phó với khó khăn rồi. Năm nay lực lượng nội binh của tôi còn trẻ nhưng đã đạt độ chín và chơi ngày càng gắn kết. Tôi chỉ hơi lo một chút về nền tảng thể lực, khi một số cầu thủ chưa có phong độ tốt nhất. Điều đó dẫn tới việc các cầu thủ vẫn chưa có sự tập trung và cảm giác bóng tốt nhất. Đặc biệt trên sân nhà, sự kỳ vọng từ khán giả quá lớn, khiến chúng tôi chưa thắng trong cả 2 lần gặp gỡ Thanh Hóa, HN.T&T. Dù khá tiếc nuối, khi hàng tấn công còn dứt điểm kém quá. Hy vọng các trận đấu tới đây, SLNA sẽ không còn lộ những nhược điểm như thế.
* Vậy điều ông chưa hài lòng nhất với các cầu thủ vào lúc này là vấn đề gì?
- Trên thực tế, năm nay lực lượng đội vẫn khá ổn định, ngay cả 2 nội binh như Viết Nam, Cửu Phú cũng đã hòa hợp nhanh với toàn đội. Tôi chỉ chưa hài lòng khi các pha phối hợp với ngoại binh với cầu thủ nội chưa được tốt. Rõ ràng là những tân binh mới chưa hiểu ý các pha chuyền bóng từ Trọng Hoàng, Văn Bình hay Hồng Việt. Chưa kể khả năng dứt điểm cần chỉnh sửa rất nhiều. Bởi nếu chúng tôi chớp cơ hội tốt trong 3 trận đấu đầu, có lẽ SLNA đã có chiến thắng.
Tâm nguyện làm nghề của tôi luôn muốn biến đội bóng trở thành 1 đại gia đình, không có sự phân biệt giữa cầu thủ nội, ngoại binh. Tôi vẫn tự hào khi số ngoại binh như Fagan, Kavin hay Ansah gửi tin hay gọi điện nói thấy tiếc và nhớ môi trường thân thiết ở sân Vinh. Bởi thế, tôi tin số ngoại binh mới cũng sẽ sớm quen thuộc với sự gắn kết trong nội bộ đội bóng và chơi tốt ở trận đấu trước.
* Mới mở đầu mùa giải, dư luận đã cho rằng ông cho học trò đá rắn quá. Như trận đấu tại tứ kết Cúp QG vừa qua, màn “kungfu” giữa SLNA và V.Ninh Bình y hệt như võ đài?
- Nếu có lên sân chứng kiến trận đấu mới thấy chúng tôi không cố tình đá rắn, đá láo như một số thông tin đưa ra. Đúng là trận đấu có đến 3 thẻ đỏ, 6 thẻ vàng, nhưng không phải SLNA là đội cố tình thi đấu quá mức quyết liệt. Tôi không bênh học trò mình, vì đúng một số pha vào bóng của cầu thủ SLNA quyết liệt quá mức cần thiết, dẫn đến pha phạt thẻ đỏ với Hoàng Thịnh. Nhưng V.Ninh Bình còn chơi rắn và quyết liệt hơn với 2 thẻ đỏ trực tiếp. Tôi chỉ nghĩ đã vào sân đá bóng là cuộc chiến không khoan nhượng, nếu ai vi phạm luật sẽ bị nhận thẻ đỏ. Nhưng chắc chắn tôi không phải là người cổ súy thứ bóng đá bạo lực.
* Nhưng SLNA lâu nay bị coi “chém định, chặt sắt” và nhiều trận đấu dưới triều đại của ông SLNA chơi quá rắn?
- Nếu cầu thủ của tôi chơi rắn, đôi khi họ cũng nhận chấn thương nặng, nên tôi không muốn cầu thủ mình gặp chấn thương kiểu như thế. Nhưng đôi khi cầu thủ ra sân gặp va chạm, hay quyết định có phần chưa công minh từ trọng tài, dẫn đến những hành vi bộc phát, khiến BHL cũng không thể điều chỉnh được. Đã vi phạm thì phải chịu phạt, đôi khi kỷ luật nặng. Thời điểm vừa qua nhiều trận đấu không phải của SLNA cũng bạo lực đó thôi. Tôi nghĩ BTC giải, ban Kỷ luật cứ xử phạt thật nặng. Đôi khi có cầu thủ chỉ nghĩ đội thua, mà có đá bậy cũng chỉ bị loại ở Cúp QG, nên càng không sợ. Tôi nghĩ việc nhiều cầu thủ dám đá bậy, ẩu đả trên sân vì họ nhờn thuốc. Cứ phạt thật nặng, treo vài trận ở giải VĐQG, sẽ chấm dứt tình trạng ẩu đả trên sân như vừa qua.
QUYẾT KHÔNG ĐỂ THUA SHB.ĐN
* Mỗi trận so tài với SHB.ĐN, SLNA thường đá rất bốc. Ngay mùa trước, SLNA chút nữa mất tất cả, khi để thua 1-3 tại “ải” Chi Lăng?
- Trở lại trận đấu ấy, tôi có thể nói SHB.ĐN đã thắng xứng đáng. Không phải việc nhiều người nói SLNA bỗng đá hiền quá mức, nên để SHB.ĐN thắng đến 3 bàn. Lực lượng lúc ấy của tôi cũng gặp vấn đề, chưa kể hàng công đội bóng sông Hàn thuộc diện hàng đầu tại Super League. Họ mạnh, đá sân nhà, cũng tràn trề cơ hội vô địch nếu có 3 điểm. Trong bóng đá, không thể lúc nào SLNA cũng thắng được. Tôi và học trò thua trận đấu đó với tâm lý thoải mái. Dù sao SLNA có thể thua 1 trận đấu nhưng vẫn thắng ở vạch đích là điều tốt rồi.
* Lúc ấy, ông có lo SLNA vuột Cúp vô địch hay không, khi HN.T&T, SHB.ĐN đeo bám quyết liệt đến tận vòng cuối cùng?
- Thời điểm đầu mùa, chúng tôi luôn có khoảng cách khá an toàn với phía sau. Nhưng trận thua SHB.ĐN, rồi thua B.BD, V.Ninh Bình ở những vòng đấu sau, chúng tôi thực sự gặp áp lực. Có lúc về nhà, đầu óc còn đang toan tính đến những thách thức ở vòng cuối. Vinh-nhục, thắng-thua đôi khi cách nhau 1 khoảng cách nhỏ, nên tôi cũng không muốn làm lãnh đạo, khán giả quê nhà thất vọng. SLNA vô địch mùa trước nhờ thời cơ, may mắn cộng quyết tâm từ trên xuống dưới. Đó là ngôi vô địch kịch tính, tự hào mà tôi luôn luôn nhớ mãi trong sự nghiệp huấn luyện của mình.
* Trận đại chiến vòng 4, SLNA vắng thủ quân Huy Hoàng, ông có lo hàng thủ của mình sẽ lại thủng lưới liên tục như trận gặp HN.T&T rồi V.NB vừa qua không?
- Vắng Huy Hoàng là thiệt thòi lớn cho chúng tôi, nhưng không có gì là không thể bù đắp. Bởi một đội bóng mà thắng hay thua dựa vào 1 cá nhân thì khó có thành công lâu dài, bền vững được. Ở SLNA lúc này, yếu tố tập thể quyết định, chứ không có cá nhân nào là ngôi sao lớn cả. Tôi cũng chuẩn bị sẵn những phương án để chống lại hàng công lợi hại của đội chủ nhà. Dù gì đi nữa đây là trận mở màn Super League sau ngày nghỉ Tết và tôi lẫn học trò đều không muốn là kẻ chiến bại.
* Chuỗi trận tới đây của Sông Lam rất nặng khi đụng độ toàn đối thủ xương như SHB.ĐN, B.BD rồi HA.GL. Ông đã chuẩn bị cho chuỗi thách thức cực lớn trước mắt?
- Để có được chức vô địch mùa trước, SLNA đã chuẩn bị 1 ý chí thép, lẫn quyết tâm vượt khó. Gặp đối thủ mạnh, SLNA càng có sự phản kháng và sự chuẩn bị phù hợp nhất cho các trận đấu. Thật khó xác định ra sân là sẽ thắng đối thủ, tôi chỉ yêu cầu học trò chơi tập trung và tận dụng tốt nhất cơ hội trong từng trận đấu. 2 trận sân khách tại Chi Lăng rồi Gò Đậu đều chẳng dễ gì. Nhưng đầu mùa này, tôi đã có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại sân Cao Lãnh, vậy sao SLNA không tin mình sẽ có kết quả tốt.
* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc SLNA có được kết quả ấn tượng trong những trận đấu tới đây!
MỘC MIÊN (thực hiện)
Thethaovanhoa.vn