
Đó là sự lựa chọn đúng đắn, vì ở thời điểm này, SLNA đang gặp vấn đề về phong độ. Hơn thế nữa, HLV Hữu Thắng hiểu được rằng, để đánh sập “ải Chi Lăng” thì đội bóng của ông cần đầy đủ tinh binh. Đó là một nhiệm vụ quá sức với đội bóng xứ Nghệ ở thời điểm này.
Trở lại trận “Super Sunday” của vòng 4 chiều qua, thầy trò Lê Huỳnh Đức đã kiểm soát bóng và tạo ra một thế trận trên chân. Nhưng trong một chiều mà duyên ghi bàn lẩn tránh, SHB.ĐN đã bỏ qua hàng tá cơ hội ngon ăn. Đặc biệt, có một nhân vật mà người ta phải nói đến rất nhiều. Anh là Merlo. Hôm qua, người ta chẳng hiểu nổi, tại sao Merlo lại vô duyên đến thế? Hầu hết những đường dọn cỗ đều tìm đến chân anh, nhưng cũng từng ấy lần đều trôi qua trước mũi giày của tiền đạo người Argentina.
Bàn thắng vào phút chót của Merlo đã kéo lại 1 điểm quý giá cho SHB.ĐN. Có thể coi đó là một phần thưởng xứng đáng. Dù vậy, SHB.ĐN phải nói lời cảm ơn đến thần may mắn, cũng như sự giúp sức của các hậu vệ SLNA. Đấy cũng là điều người ta đang lo lắng cho Huỳnh Đức, bởi lỡ một ngày nào đó tiền đạo người Argentina gặp phải những rủi ro thì không biết SHB.ĐN sẽ “thở” bằng gì?
Như người ta từng nói, tư tưởng và triết lí bóng đá của Huỳnh Đức luôn hướng tới cái đẹp. Chiều qua, cái đẹp ấy ít nhiều đã được phô diễn, tiếc thay nó đã không trọn vẹn bởi thiếu chất xúc tác là những bàn thắng. Trái ngược, đội bóng của HLV Hữu Thắng đã chủ động khoác lên mình một chiếc áo giản dị. SLNA đã chơi thứ bóng đá thực dụng, và họ đã đạt được mục đích của mình là bàn thắng. Dẫu không bảo vệ được thành quả, song 1 điểm có được trước một đối thủ xương xẩu như SHB.ĐN vẫn là liều thuốc bổ đúng lúc với SLNA sau sự khởi đầu khó khăn.
Trận thư hùng giữa SHB.ĐN và SLNA đã kết thúc. Hẳn Hữu Thắng là người vui hơn người đồng đội một thời Huỳnh Đức. Với HLV trưởng SHB.ĐN, ông đang có những lí do để trăn trở, một trong số đó là cầu mong cho Merlo luôn khỏe mạnh và “nhả đạn” đều đều!
Bongdaplus.vn