
Nhìn từ "lão tướng" Duy Quang…
Người ta đã ngạc nhiên khi thấy “lão tướng” Trịnh Duy Quang ra sân ngay từ đầu trong cuộc tiếp đón N.SG cuối tuần qua. Đó chẳng phải lần đầu, bởi ở giải giao hữu Vietbank Cup 2011 tổ chức tại Pleiku, Duy Quang cũng đã từng xỏ giày vào sân trong bối cảnh đội bóng phố Núi bị cơn “bão chấn thương” tàn phá.
Lần thứ hai Duy quang xuất trận, có thể thấy dụng ý từ nhà cầm quân người Hàn Quốc. Thứ nhất, anh (đang giữ vai trò trợ lý HLV, kiêm cầu thủ) vẫn có thể đá tròn vai. Điều đó có lý vì Duy Quang vẫn nuốt trọn các bài tập của Mr “thể lực” Choi Yun-kyum. Thứ hai, kinh nghiệm và bản lĩnh của cựu đội trưởng này là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội. Dĩ nhiên, để Duy Quang ra sân là việc cực chẳng đã, bởi Ngọc Bảo (người thường đá chính) bị sốt. Trong khi những cầu trẻ khác vẫn chưa đủ sức để gánh vác trách nhiệm nặng nề này.
Thực tế, Duy Quang vẫn có tiếng nói trên sân, nhưng việc phải cày ải với tần suất cao là điều quá sức cho một lão tướng đã ở tuổi xế chiều như anh. Càng có vấn đề, bởi Duy Quang là một trong 3 trung vệ được bố trí chơi giăng ngang trong sơ đồ 3-4-3 của đội bóng phố Núi. Tức anh phải bọc lót, di chuyển và mất rất nhiều thể lực khi chơi bên cạnh Văn Trương và Đoàn Văn Marcelo, vốn không phải là những cầu thủ quá xuất sắc trong những tình huống băng cắt, hoặc đấu tay đôi.
Cũng từ một sai lầm của hàng phòng ngự, cụ thể là pha trả bóng về của Duy Quang, thủ thành Tuấn Mạnh đã “biếu” cho Fonseca một bàn thắng, sau cú phá bóng vụng về vào chân tiền đạo đối phương.
Tất nhiên, không thể đổ tội lên đầu của một vài cá nhân, bởi đó là hệ lụy từ những sai lầm có hệ thống. Mà như chúng tôi từng đề cập, con người của HA.GL chưa đủ “chất” để phục vụ cho triết lý bóng đá tấn công, cái người ta gọi là “tiqui-taca” mà HLV người Hàn Quốc đang áp dụng cho đội bóng phố Núi.

… đến cần sự thay đổi
Ông Choi Yun-kyum cần thêm thời gian. Điều đó sẽ được bảo đảm, bởi hẳn người của HA.GL đã có những bài học xương máu từ chuyện thay tướng thường xuyên ở những mùa giải trước. Dĩ nhiên, đó là khi mọi thứ còn trong tầm tay, bằng không đội bóng phố Núi phải tính tới phương án thay tướng để hy vọng đổi vận.
Nói như thế cũng có nghĩa, ông Choi Yun-kyum cần phải nhìn nhận lại, vì có một sự thật, giáo án và sơ đồ chiến thuật mà ông đang áp dụng cho HA.GL có những điều bất hợp lý. Chẳng hạn như đối đầu với những đội có “hỏa lực” mạnh như SHB.ĐN, thì HA.GL không thể xông lên bởi như thế chẳng khác nào… tự sát. Hay trận đấu với N.SG cuối tuần qua, ông Choi cần sự nhẫn nại, vì hơn ai hết, các học trò của ông cũng biết những tay thợ săn đến từ N.SG đã giăng sẵn những cạm bẫy, và họ chỉ chờ những chú “Cọp núi” háu chiến xông lên là… sập bẫy.
Super League 2012 mới trôi qua 4 vòng, nên thay đổi với HA.GL lúc này vẫn chưa phải là quá muộn. Bây giờ, ông Choi Yun-kyum cần lắng nghe những trợ lý, cũng như các cầu thủ của mình hơn nữa. Và vượt trên tất cả, ông phải thuộc lòng câu nói trong binh pháp Tôn Tử: “Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng”. vì như đã nói, con người của HA.GL chưa thể tiệm cận được lối chơi như “thêu hoa dệt gấm” đã giúp họ lên ngôi ở những năm 2003 và 2004.
Bongdaplus.vn