
MONG CHỜ
Trước mùa giải này, "bầu Kiên" đã khiến dư luận rất mong chờ đội bóng của ông gây ấn tượng mạnh. Bởi ông đã nói rất nhiều để khẳng định đam mê và nhiệt huyết với bóng đá. Thế nên, hàng triệu cặp mắt cũng đang trông vào hành động của ông, hay nói cách khác trông chờ đội bóng của ông thể hiện như thế nào để minh chứng cái tài thao lược và nhiệt huyết ấy đang đi song hành.
Người ta bảo ông Kiên khéo chọn thời điểm. Khi nhiều ông bầu khác có phần chán bóng đá, mất lửa, muốn rút khỏi mặt trận nóng thì ông lại nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Từ mua Công Vinh, Đại Đồng, Chu Ngọc Anh, Công Minh, Thanh Vân, Đình Bảo… đã cho thấy ông Kiên không chỉ thoả mãn với lực lượng của hai đội bóng sáp nhập Hoà Phát Hà Nội và Hà Nội ACB. Ông Kiên sẵn sàng bật đèn xanh để đội mua về những bản hợp đồng mới. Với những đầu tư như thế, người ta nghĩ rằng đội bóng của bầu Kiên năm nay có tham vọng lớn.
Niềm tin sớm được đặt vào CLB Hà Nội khi người ta nhìn vào dàn hảo thủ gồm Công Vinh, Thành Lương, Timothy, Xuân Thành, Thanh Trung… của CLB Hà Nội. Đó đều là những cầu thủ có thương hiệu và năng lực thực sự.
THẤT VỌNG
Tất nhiên, với bóng đá thì cứ phải vào sân mới biết ai mạnh ai yếu. "Bầu Kiên" vung tay tiêu tiền cũng mới chỉ đưa đến một đội hình có bề nổi gồm 11 cầu thủ chính thức có thương hiệu. Một khi cần thay đổi chiến thuật thì trong tay HLV Thành Vinh vẫn có quá ít những phương án dự phòng có thể tính đến.
Chỉ nội việc Đinh Thành Trung ngồi ngoài cũng đã khiến ông bầu đội bóng nổi cơn lôi đình. Hà Nội quá cần Thanh Trung trong một trận cầu quan trọng trên sân của Becamex Bình Dương. Trong khi đó, một cầu thủ cỡ Thanh Trung ở Sài Gòn FC, Becamex Bình Dương hay Hà Nội T&T chưa chắc tạo hiệu ứng như thế.
Nhiều người nói rằng, sự khác biệt giữa hai thành tố làm nên CLB Hà Nội hiện tại là Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB đã khiến đội bóng này cần phải có thêm thời gian để hòa nhập. Việc HLV Nguyễn Thành Vinh tấm tắc khen những pha phối hợp giữa Timothy (cựu cầu thủ HP.HN) và Thành Lương (cầu thủ HN.ACB) trong trận đấu với Becamex Bình Dương vừa qua như một điển hình cho thấy hai thành tố này đã bắt đầu tìm được tiếng nói chung. Qua 4 vòng đấu, người ta mới thấy 2 trụ cột của CLB Hà Nội hiểu ý nhau. Thế còn Công Vinh, Xuân Thành, Bruwah, Trọng Lộc… thì đến bao giờ họ mới chơi ăn ý?
Nhiều người cũng nói đến cái sự cách tân chiến thuật nửa vời đang áp dụng ở CLB Hà Nội như là một hạn chế. Đội bóng này rõ ràng không yếu. Họ có một hàng công mạnh cũng như cần phải tận dụng sức mạnh và sự chủ động thế trận thay vì lùi về phòng ngự chặt phản công nhanh theo kiểu nhồi bóng dài cho Timothy dứt điểm.
Hình như những phản xạ co cụm phòng ngự đã đi sâu vào tiềm thức những thành viên cũ của CLB Hà Nội nên khi phải đá cởi mở, đá như một đội bóng lớn thì họ vẫn chưa quen. Họ có thể ăn may được trận gặp Khatoco Khánh Hòa, nhưng có đến 3 trận thua và đang rơi vào trạng thái bế tắc ý tưởng tấn công, trong khi cái cách phòng ngự theo truyền thống cũng đang bị hoài nghi về tính hiệu quả. Đây là những điều thuộc về chuyên môn, nên bầu Kiên có đôn đốc nữa cũng không thể giải quyết nhanh tình trạng đang diễn ra ở đội.
Bây giờ đội bóng của bầu Kiên đã xếp thứ 12 trong BXH. Mới 4 vòng đấu nhưng đã đến lúc người ta phải đặt lại câu hỏi dành cho đội bóng của bầu Kiên nếu không muốn quá trễ.
Họ có phải con rồng trên giấy hay rồng thật sự?
SO KÈ
Trong khi bầu Kiên đang gặm nhấm nỗi đau ở đất Thủ Dầu Một khi đội bóng của ông thua đậm và 1 cầu thủ trụ cột từ chối ra sân, thì Hà Nội T&T lại đang tưng bừng với chiến thắng trước Kienlongbank Kiên Giang.
Chưa nói đến chức vô địch Super League mà gần nhất cuộc so kè giữa hai đội bóng Thủ đô cũng đang tạo ra một đối lập đáng chú ý ở mùa giải năm nay. Đã lâu rồi, kể từ thời Thể Công và CLB Công An Hà Nội suy yếu, bóng đá Hà Nội không có cuộc chạy đua nào đáng chú ý. Những mùa trước, Hòa Phát Hà Nội và Hà Nội ACB chật vật trong cuộc đua chống xuống hạng, mải miết lo cứu mình chưa xong nói chi đến việc gây tầm ảnh hưởng bằng những cuộc đối đầu xứng tầm đỉnh cao.

Năm nay, người ta mới chớm thấy có một cuộc so kè trong mơ giữa hai đội bóng cùng thành phố. Nó không chỉ là cuộc đấu giữa ông bầu Kiên và bầu Hiển, giữa hai cách làm bóng đá như nước với lửa. Nó còn là đấu trí giữa một vị HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh với một HLV trẻ tuổi nghề hơn Phan Thanh Hùng.
Phát súng đầu tiên đó chính là vụ Công Vinh chuyển từ Hà Nội T&T sang đội Hà Nội. Phát thứ hai là vụ tên của đội bóng. Đội bóng của ông Hiển phản công lại bằng những chiến tích trên sân cỏ. Giữa đội bóng luôn ngự trị ở tốp đầu với đội bóng lặn ngụp nhóm dưới. Khoảng cách rất xa nhưng sự cạnh tranh lại rất gần.
Bongdaplus.vn