
Thế nhưng, thực tế có lúc không hẳn vậy.
1. Trên sân Thống Nhất sau trận thắng đậm V.Hải Phòng, một số CĐV của Sài Gòn FC hỏi: “Anh thấy đội bóng của chúng tôi 2 vòng gần đây chơi thế nào?”. Chúng tôi đáp: “Đội bóng của các bạn có lực lượng rất mạnh, có thể là mạnh nhất mùa giải này, và nếu những nhân tố mạnh mẽ ấy chịu nhìn nhau mà đá thì chẳng ai địch nổi họ”. Lúc ấy, các CĐV của đội bóng Sài thành đã hoàn toàn tán đồng với nhận định này và có lẽ lãnh đạo và BHL của Sài Gòn FC cũng cùng quan điểm.
Vì thế họ mới đau đầu khi sau 2 trận đầu ở Super League mà Sài Gòn FC vẫn chưa thể tìm được chiến thắng. Phải đến vòng thứ 3 trở đi, sau khi lãnh đạo đội bóng đã có những cuộc gặp gỡ các cầu thủ, những ngôi sao của Sài Gòn FC mới biết “nương” nhau mà đá. Lập tức họ có liên tiếp 2 trận thắng và vọt thẳng lên vị trí thứ nhì trên BXH.
2.Từ chuyện Sài Gòn FC, lại nhớ đến CLB Hà Nội. Đội bóng này được sáp nhập từ những thành viên ưu tú nhất của Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội, đồng thời mua thêm một số ngôi sao khác, trong đó nổi bật là tiền đạo Lê Công Vinh từ Hà Nội T&T. Vì thế, nếu nói đội bóng của bầu Kiên là một trong những CLB tiêu tốn nhiều tiền nhất cho mùa giải 2012 cũng chẳng ngoa. Tuy nhiên, dù mùa giải chỉ mới trải đi được 4 vòng, cũng có thể nói rằng tốn nhiều tiền chưa hẳn đi liền với thành công,
Ở CLB này, người ta thấy rõ sự kết nối giữa các cầu thủ vẫn không như ý, đặc biệt là ở khu vực tấn công khi “bộ tam huyền ảo” Thành Lương - Timothy - Công Vinh vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, dù sau trận thua B.Bình Dương ở vòng 4, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng bộ tam này bắt đầu có sự kết nối tốt hơn. Sự gắn kết của CLB Hà Nội, nhiều người có thể vin vào lý do các thành viên của đội bóng này mới sáp nhập nên chưa thể có sự gắn kết cần thiết, và cần cho họ thời gian.
Vậy nhưng, sau vòng 4, nhiều người đã nửa đùa nửa thật rằng, do cái gốc của CLB này là Hà Nội ACB lên và xuống hạng như cơm bữa, còn Hòa Phát HN thì luôn trong cảnh lo trụ hạng, mà điều đó lại bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân chủ quan từ ngay chính nội tình của họ, nên dù có đổ tiền nhiều theo kiểu hớt ngọn, nhưng không giải quyết triệt để cái gốc đang suy yếu thì thật khó để CLB Hà Nội một bước hóa rồng.
3.Chuyện của CLB Hà Nội hiện nay khiến người ta nhớ đến Hà Nội T&T ở mùa giải 2009. Khi ấy đội bóng này cũng thuộc dạng đầu tư rầm rộ với lực lượng rất “khủng”, nhưng cuối giai đoạn 1 phải đứng chót bảng do mạnh ai người nấy đá. May mà sau đó lãnh đạo Hà Nội T&T đã có rất nhiều động thái gắn kết lực lượng của họ thành một khối nên đội bóng đã vươn lên ở giai đoạn 2, và trở thành một thế lực như hiện nay.
Mùa giải 2012 mới qua 4 vòng đấu, có nghĩa còn rất nhiều thời gian để lãnh đạo CLB Hà Nội khắc phục tình hình, cũng như kết nối sức mạnh của các ngôi sao lại thành một khối tổng lực. Bóng đá là một cuộc chơi tập thể, và cái chính là người đứng đầu đội bóng phải biết cách thu phục lòng quân để phát huy tất cả sức mạnh binh tướng đang nắm trong tay. Dụng nhân như dụng mộc chính là thế.
Bongdaplus.vn