
1. Người ta có lẽ vẫn chưa quên “cuộc chiến các vì sao” giữa Agostinho và Lee Nguyễn ở Hoàng Anh Gia Lai. Sau thời gian Agostinho được xem là “thần tài” của đội bóng phố Núi, được bầu Đức rất mực ưu ái thì đến mùa giải 2009, khi chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vời Lee Nguyễn từ Mỹ về, vẻ như Agostinho bị thất sủng. Điều này khiến anh bất mãn và thường xuyên “gầm ghè” với cựu cầu thủ của PSV.
Sự bất hòa khiến nội tình đội bóng rối ren và lối chơi của HA.GL chuệch choạc, vì cả 2 ngôi sao mỗi người một phách chẳng ai chịu ai. Để dẹp loạn, bầu Đức đã phải thanh lý hợp đồng với Agostinho, nhằm làm đẹp lòng “cục cưng” Lee Nguyễn và giữ yên bình đội bóng. Tuy nhiên, vào mùa giải 2010, Lee Nguyễn đã làm mình làm mẩy khi đòi thanh lý hợp đồng để chuyển sang CLB khác. Đặc biệt, chuyến về Mỹ nghỉ phép 2 tuần rồi biến mất không tăm tích của Lee Nguyễn, khiến bầu Đức nổi đóa và “tống khứ” anh này đi càng nhanh càng tốt, dù trước đó ông đã không ít lần mắt nhắm tai ngơ cho những trò quá lố của Lee Nguyễn trong đội bóng.
2. Hồi ở V.HP, Leandro là một “ông vua con”. Số tiền lót tay và lương của chân sút này đều được đội bóng đất Cảng tăng hằng năm nếu muốn tiếp tục có sự phục vụ của anh. Đồng thời, gần như cả đội phải cung phụng để làm đẹp lòng ngôi sao này cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đầu mùa giải 2011, Leandro chuyển về B.Bình Dương với số tiền lót tay 200 ngàn USD/mùa và tiền lương khoảng 20.000 USD/tháng. Thế nhưng khi chuyển về đất Thủ, Leandro đã “đụng hàng” với ngôi sao Lee Nguyễn vốn đã ở đây từ mùa giải trước, sau khi thanh lý hợp đồng với HA.GL.
Tuy nhiên ở đội bóng đất Thủ không “hiền hòa” như Leandro nghĩ, và các cầu thủ B.Bình Dương càng không thích làm nền cho những cá nhân khác nổi trội hơn họ như một số đội bóng mà cầu thủ này từng thi đấu. Vì thế, 2 “ông trời con” Lee Nguyễn và Leandro khi chuyển về đây dù có rất nhiều tiền, nhưng vai trò lại bị sút giảm trầm trọng, bởi chẳng còn được ai “cung phụng” như trước. Vậy nên, dù có ngôi sao thực thụ trong đội hình, nhưng lối chơi của B.Bình Dương 2 mùa giải gần đây cứ như một dàn hợp xướng không nhạc trưởng, còn nội bộ liên tục bất ổn, khiến lãnh đạo đội bóng bắt đầu nản. Và khi 2 ngôi sao này làm mình làm mẩy, lập tức họ bị loại khỏi cuộc chơi không thương tiếc, để rồi biến mất khỏi bóng đá Việt Nam.
3. Từ những câu chuyện quá khứ chưa xa, chợt nhớ đến CLB Hà Nội hiện tại. Lâu nay trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Thành Vinh, tất cả các cầu thủ của đội đều phải làm vệ tinh để tập trung dồn bóng cho Timothy ghi bàn. Đồng thời ngoại binh này cũng được hưởng rất nhiều đặc quyền và sự ưu ái, nên đôi lúc BHL đội phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì những sự tai quái mà Timothy mang lại cho đội nhà, khiến các đồng đội rất… ngứa mắt. Dẫn đến sự kết nối của các vị trí ở đội bóng này bỗng nhiên… khó giải.
Ngôi sao thì phải có đặc quyền, nhưng không ai được phép dùng đặc quyền ấy để sống trên tập thể và bắt đội bóng phải phục vụ mình. Bóng đá Việt Nam từng có rất nhiều câu chuyện “em đẹp, em có quyền…” để rồi phải ra đi trong tức tưởi vì họ quên mất vế sau… “nhưng ông bầu lại có tiền và tất nhiên cả quyền nữa”.
Bongdaplus.vn