Đội bóng của cả bầu Kiên lẫn bầu Đức đều đang chơi không tốt ở Super League hiện tại. Ảnh: VSI
Một cầu thủ của CLB Hà Nội hỏi chúng tôi: “Tôi chưa bao giờ thấy bầu Kiên cười, các anh đã thấy bầu Kiên cười bao giờ chưa”? Suy nghĩ mãi, cuối cùng chúng tôi phải lên Google sục sạo lại hình ảnh của bầu Kiên, xem anh bạn kia nói có đúng hay không. Kết quả mà chúng tôi tìm được cho thấy dường như bầu Kiên đúng là… chưa bao giờ cười, hay chính xác hơn là có quá ít tấm ảnh mà bầu Kiên xuất hiện với vẻ tươi cười rạng rỡ. Có chăng, đấy là những cái “nhếch mép” trong những lần hiếm hoi bộc lộ cảm xúc của ông bầu đất Hà thành.
Bầu Kiên có vẻ ngoài rất dễ nhận thấy, nhưng chẳng ai đoán định được ông sẽ làm gì và làm như thế nào. Thì đấy, chẳng ai ngờ, ông cùng các ông bầu chung chí hướng phất cờ khởi nghĩa để thành lập VPF, làm nên một cuộc cách mạng cho bóng đá VN.
Cũng lạ, bầu Kiên giàu thuộc hàng nhất nhì VN vậy mà nhiều người bảo ông khổ. Khổ vì những con tính của người làm kinh tế. Khổ vì phải làm ông chủ của một đội bóng ngót chục năm nay cứ lên lên, xuống xuống như những con nước.
Năm nay là năm con Rồng, người ta lại bảo ông Kiên càng khổ hơn vì ông cầm tinh con Rồng, tức là năm tuổi. Không biết, ông Kiên có mê tín hay không. Chỉ biết rằng, ở tuổi ông, địa vị của ông, khối người đã cầm sớ đi giải cái “đại hạn 49”. Nói như thế cũng có cái cớ, bởi từ đầu năm đến giờ, trên thương trường làm ăn thế nào không biết, trong bóng đá ông Kiên đều chưa (không) thành công.
Người ta đang đồn ầm lên, bầu Kiên và đứa con tinh thần VPF của ông dường như đang nắm phần thua trong cuộc chiến giành bản quyền truyền hình với VFF. Mới đây đề xuất đổi Super League thành V-Super League cũng bị bác bỏ. CLB Hà Nội của ông thì đang thi đấu đì đẹt vì những câu chuyện bên ngoài sân cỏ. Vụ Thanh Trung làm um xùm cả làng bóng cũng chỉ một giọt nước làm tràn chiếc ly mà ông Kiên đã đổ đầy.
Bầu Đức được coi là một “đồng đội” của bầu Kiên trong sứ mệnh thành lập VPF. Cho đến bây giờ, ông Đức vẫn bảo lưu ý kiến về một giải đấu… xanh, sạch, đẹp. Trong đó, mối họa về những ông vua áo đen “lũng đoạn” sân cỏ, hay những vụ chuyển nhượng phi lý, dẫn đến tình trạng “cầu thủ mất dạy” cần phải dẹp bỏ…
Cả 2 ông đều nêu cao ngọn cờ đầu là thế, nhưng cho đến nay, giải đấu Ngoại hạng, một phát kiến được coi là đột phá lại đang chìm trong bạo lực, cũng như mối âu lo về cái gọi là đạo đức cầu thủ, mặc cho tổ chức điều hành VPF có hẳn một bộ phận phụ trách gọi là ban Đạo đức.
Số phận như sắp đặt, cuối tuần này, đội bóng của 2 ông bầu đã và đang là 2 cái tên nổi bật nhất của VPF, từng hò hét làm thứ bóng đá sạch, liêm chính, công minh… giờ đây đang phải “lội nước theo sau”. Hẳn bầu bầu Đức và bầu Kiên chẳng muốn gặp nhau trong tình cảnh cả làng bóng đang “cười nụ” sau lưng, nhưng bây giờ chẳng còn con đường nào là phải chiến đấu một mất một còn, bởi nếu “dĩ hòa vi quý” thì đấy là lựa chọn rất không tốt cho cả 2, xét ở nhiều khía cạnh khác nhau.
Thủy Nguyễn
Thethaovanhoa.vn