
Ở một góc nào đó, cuộc chiến giữa HN.T&T và Thanh Hóa sẽ mang nặng ân tình đối với một số người. Và vì thế, lý trí của họ sẽ phải chiến đấu với tình cảm để khẳng định mình là một người chuyên nghiệp.
Với tiền vệ Cao Sỹ Cường, HLV Triệu Quang Hà không chỉ là một người anh theo đúng nghĩa mà còn là ân nhân. Chính HLV Quang Hà đã mang Sỹ Cường về từ HP.HN và giúp anh hồi sinh ở HN.T&T. Bởi vậy, người ta vẫn chưa quên chuyện Sỹ Cường từng đứng lên thể hiện quan điểm ủng hộ thầy cũ đúng vào ngày ra mắt HN.T&T của HLV Hữu Thắng, người được đưa về thay thế Triệu Quang Hà giữa mùa giải 2009.
Chuyện cũ không ai muốn nhắc lại, nhưng Sỹ Cường hẳn vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy và tới lúc này, tình cảm anh dành cho thầy cũ vẫn vẹn nguyên. Không riêng Sỹ Cường, người đồng đội Hồng Sơn cũng mang ơn HLV Quang Hà bởi chính ông là người đã đưa anh về HN.T&T. Cuộc sống của thủ môn này từ đó được đổi thay. Thậm chí, có thể nói là đổi đời.
Gặp lại với ân nhân, bao giờ người ta cũng rất khó xử, nhất là trong tình cảnh buộc phải đối đầu nhau. Nhưng cuộc chơi chuyên nghiệp là như vậy. Sỹ Cường hay Hồng Sơn dĩ nhiên vẫn phải ra sân, phải chiến đấu vì đội bóng, vì chính giá trị bản thân và giá trị nghề nghiệp. Trong thế đối đầu, liệu HLV Quang Hà cũng hiểu được tình cảm của những người ông xem như là anh em hơn là học trò. Ông cũng không thể trách nếu họ thi đấu hết mình.
Thậm chí, nói một cách chuyên nghiệp thì nếu Sỹ Cường hay Hồng Sơn tỏa sáng để giúp HN.T&T đánh bại Thanh Hóa, HLV Triệu Quang Hà vẫn có quyền tự hào rằng những người ông từng tin tưởng, tôn trọng phẩm giá đều xứng đáng để ông gửi gắm tình cảm ấy.
Bongdaplus.vn