V.HP xem ông Lê Thụy Hải là chiếc phao cứu sinh! Chiếc phao ấy đã chìm nghỉm ở sân Thống Nhất và chiều qua ở Ninh Bình, ngay cả khi ông Hải có hiểu biết nhất định về V.NB, V.HP vẫn bại trận thứ 2 liên tiếp.
3 tuần làm việc, ông Hải có vẻ như đã biết V.HP đứng ở đâu trên bản đồ V-League, và vị HLV họ Lê đã đưa ra cách ứng xử mới khi đưa quân đi làm khác. Kavin là mũi nhọn duy nhất, dưới anh là 5 tiền vệ trong đó có hai người cơ bắp cuồn cuộn là Minh Châu và Ansah. Bố trí đội hình này, ông Hải hy vọng V.HP sẽ trụ vững và biết đâu nếu các pha phản công nhuần nhuyễn, họ sẽ làm nên chuyện. Tính toán của ông Hải khiến V.NB gặp khó và ngay ở phút thứ 7, suýt chút nữa lưới chủ nhà đã rung lên nếu thủ môn Mạnh Dũng không xuất sắc đổ người cản cú sút tầm thấp cực mạnh của tiền vệ Ansah sau pha mớm bóng của Đình Tùng. Thoáng giật mình, V.NB đáp trả sau đó 3 phút khi Tiến Thành xâm nhập vòng cấm, đón đường chuyền bằng đầu của Gustavo nhưng lại sút vọt xà. Sau pha ăn miếng trả miếng này, thế trận diễn ra không mấy hấp dẫn bởi V.NB không đủ sức để phá hàng tiền vệ đông người nhiều sức mạnh của đội khách. Duy nhất một lần ở phút 39, Moussa phối hợp đẹp với Gustavo nhưng ở pha thoát xuống, Gustavo lại tỏ ra quá nặng nề không thoát khỏi hậu vệ đeo bám.

V.HP vẫn chủ động chơi chắc sau giờ giải lao. Nhưng khác với 45 phút đầu, vài học trò của ông Hải có dấu hiệu sa sút thể lực để rồi không theo kịp đối thủ, phải trả giá. Phút 56, Moussa thoát đi rất nhanh bên cánh phải rồi căng ngang cho Tiến Thành băng vào đệm lòng tung lưới V.HP. Bàn thua khiến kế hoạch kiếm một điểm của V.HP có nguy cơ phá sản. HLV Lê Thụy Hải buộc phải dồn quân lên tấn công. Phút 63, suýt chút nữa Thiago đã sắm vai thần tài của V.HP nếu cú đá phạt của anh không đưa bóng dội xà ngang. Thiago không thể thành đấng cứu tinh, V.HP không còn đôi chân nào để trông đợi ngay cả khi Fagan được vào sân thay cho Thiago. Bất lực tìm mành lưới chủ nhà, V.HP còn phải nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 75. Vẫn là Moussa bằng thể lực sung mãn làm náo loạn hàng thủ V.HP, bóng đến chân Gustavo và ở khoảng cách vài mét, chẳng khó để chân sút người Brazil ấn định tỷ số 2-0 cho V.Ninh Bình.
Nguyên Bình
Thethaovanhoa.vn