
Máu lửa
Khán đài sân Bình Dương chiều qua đã đón một lượng khán giả kỷ lục tình từ đầu mùa giải. CĐV Sông Lam Nghệ An với màu áo vàng ùn ùn kéo đến sân và khi trận đấu khởi đi khoảng 20 phút thì khán giả chủ nhà với màu áo đỏ cũng kịp lấp đầy SVĐ.
Với sự thúc dục nhiệt tình từ trên khán đài, hai đội đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuy nhiên, sự chặt chẽ về mặt chiến thuật của cả hai đội đã khiến trận đấu không có tỷ số.

Phút thứ 12, Tăng Tuấn có pha chích mũi giày, thủ môn Viết Nam đẩy bóng ra, Fortune lao vào sút nhưng vọt xà. Đây có thể coi là tình huống đáng chú ý nhất bên phía chủ nhà ở hiệp đầu. 2 phút sau, SLNA đáp trả bằng pha thoát bóng rất nhanh của Trọng Hoàng qua Huỳnh Phú, rất may là cú sút sau đó của Abass lại không thắng được cái chân của Đình Đức.
Phút 17, lại là Tăng Tuấn đánh đầu vọt xà. Đá ở vai tiền vệ trái nhưng Tăng Tuấn thường xuyên tham gia tấn công như một tiền đạo. B.BD tạo ra nguy hiểm ở chỗ này nhưng họ cũng rất dễ trả giá bởi những pha xuống bóng của Trọng Hoàng chỉ có một mình Huỳnh Phú chống đỡ. Có lẽ đây là lý do HLV Đặng Trần Chỉnh đã thay Tăng Tuấn ra sân bằng Anh Đức
Độ máu của trận đấu có thể thấy rõ qua những pha va chạm của Trọng Hoàng và Hữu Thắng. Đây cũng chính là 2 cầu thủ chơi nổi bật nhất, có tầm ảnh hưởng mạnh nhất đến lối chơi của cả hai đội.
Không có sai lầm
Một trận cầu đỉnh cao nhưng hai đội hầu như không phạm sai lầm nào đáng kể. Hàng phòng ngự SLNA thiếu Huy Hoàng nhưng cũng chơi rất tập trung. Tình huống đáng tiếc nhất đó là pha phạm lỗi của trung vệ Ngọc Luận trong vòng cấm với Anh Đức ở phút 56. Tuy nhiên, Helio lại sút phạt quá nhẹ, đưa bóng chệch cột dọc. Hàng phòng ngự của SLNA với một vài cầu thủ ít tên tuổi nhưng hàng công của B.BD cũng không hề thoải mái tung hoành bởi lối chơi của toàn đội SLNA rất chặt chẽ, bọc lót và hỗ trợ cực tốt.

Tương tự như trận gặp Hà Nội, dù chơi trên sân nhà nhưng HLV Đặng Trần Chỉnh cũng không cho phép 2 hậu vệ biên lên quá cao. Ông Chỉnh có vẻ như lo ngại nền thể lực của đội nhà nên không thật sự muốn gia nhập cuộc đua tốc độ. Tuy nhiên, tình thế trên sân diễn ra nhanh và B.BD buộc phải đá theo cách của đối thủ. Những phút cuối trận, B.BD có phần xuống sức, vài pha lỗi nhịp khiến họ suýt phải trả giá.
Đội hình thi đấu
B.BD: Đình Đức; Quang Thanh, Helio, Minh Đức, Huỳnh Phú; Brian(70’), Hữu Thắng (74’), Trung Sơn, Tăng Tuấn; Philani, Fortune.
SLNA: Viết Nam; Văn Hoàn, Ngọc Luận, Sơn Hà, Cửu Phú (Đình Đồng,83’);Trọng Hoàng, Hector, Hoàng Thịnh, Ngọc Anh (Hồng Việt, 33’); Abass,Anicet (Thành Đạt,90’+3’)
-------------------------------------------
PHÁT BIỂU SAU TRẬN
HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA)
Tôi cho rằng đây là trận đấu mà các cầu thủ của chúng tôi đã chơi rất hay. Tôi đánh giá rất cao B.BD, không phải vì họ vừa thắng Hà Nội mà bởi họ có một lực lượng đồng đều. Dù là đội ĐKVĐ nhưng chúng tôi xác định đây là trận đấu mình đội bóng của mình phải vào vai cửa dưới để thoải mái tâm lý. Hôm nay, cơ hội cho chúng tôi nhiều hơn nhưng có lẽ điềm may chưa đến.
HLV Đặng Trần Chỉnh (B.Bình Dương)
Đây là một trận đấu chất lượng chuyên môn cao. Hai đội thi đấu cởi mở và tạo nhiều cơ hội. Về tình huống Helio đá không thành quả 11m, tôi nghĩ rằng Helio là cầu thủ chuyên nghiệp mọi người không nên đánh giá theo chiều hướng tiêu cực. Hôm nay Helio đã chơi tốt, anh ấy được sắp đá 11m đầu tiên trong danh sách. và nếu được quyền sắp xếp người đá phạt 11m lại tôi vẫn chọn Helio. Tất nhiên, là tình huống bỏ lỡ cơ hội ấy cũng khiến tôi rất tiếc bởi nếu có bàn thắng ấy có thể tạo tâm lý tốt cho toàn đội.
Bongdaplus.vn