
Cuộc đối đầu giữa B.BD và SLNA luôn thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu. Không chỉ đây là 2 đội bóng có nhiều ngôi sao, nhiều duyên nợ, mà còn bởi sức nóng từ khán đài, nơi CĐV 2 đội luôn ken đặc và cổ vũ nhiệt tình…
Chiều qua, cũng như giống những chuyến làm khách tại đất Thủ gần đây, thầy trò HLV Hữu Thắng không hề cô đơn. Họ đã được sự tiếp sức của gần 7.000 CĐV là học sinh, sinh viên và những người sinh sống, làm ăn tại TP.HCM cũng như các địa phương lân cận. Ai cũng trầm trồ khen, người xứ Nghệ thực sự là những tín đồ của túc cầu giáo. Và quả thật, nếu được chứng kiến cái cảnh họ cùng nhau hành quân và hát vang những bài ca xứ Nghệ; cùng rồng rắn chạy xe trên một chặng đường xa từ TP.HCM xuống Thủ Dầu Một với đồng phục màu vàng, cờ phướn, cùng băng rôn… thì bất kì ai cũng muốn gia nhập đoàn quân ấy để đến sân và xem trận cầu đinh của vòng 5.
Ấy vậy mà đâu đó hiện lên những nỗi buồn, hôm qua đã xuất hiện những hình ảnh không đẹp trên sân khi một số CĐV đội khách có thái độ khiêu khích lực lượng an ninh. Họ ném dép, cán cờ và những vật phẩm có trong tay xuống sân. Đỉnh điểm cho những hành vi không đẹp ấy chính là việc một quả pháo sáng được đốt bên khán đái D. Rất may hôm qua, lực lượng an ninh của BTC đã mạnh tay xử lí và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ an toàn cho trận đấu. Và cũng rất may là khán giả đất Thủ có phần hiền, “mát tính” nên không xảy ra va chạm gì đáng tiếc.
Hôm qua, có lẽ là lần đầu tiên, sân Gò Đậu đông nhất sau 5 vòng đấu. Đó là những ngày hội thực sự, và đương nhiên CĐV Sông Lam góp một phần không nhỏ vào ngày hội ấy. Nhưng giá không có những hạt sạn thì 90 phút so tài giữa 2 đội đã thực sự là bữa tiệc bóng đá thịnh soạn.
Bongdaplus.vn