
1. HN.T&T vững ngôi đầu
Trước đối thủ Thanh Hóa được dự báo khó chơi, nhưng bằng chiến thuật hợp lý và sức mạnh thực sự của mình, HN.T&T đã đánh bại đối thủ trong một trận cầu sôi nổi. Sau vòng 5, HN.T&T xây chắc và độc chiếm ngôi đầu với 13 điểm. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng xứng đáng được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu VĐ V-League 2012.
2. CLB Hà Nội đối diện với khủng hoảng
Trên sân Pleiku, nắm lợi thế dẫn trước nhưng CLB Hà Nội vẫn trắng tay rời phố núi. Đáng chú ý, đây là lần thứ 3, đội bóng Thủ đô ghi bàn dẫn trước nhưng vẫn thất bại (gặp K.KG và B.BD). Với trận thua ở vòng 5, đội bóng của bầu Kiên chính thức rơi vào khủng hoảng. Thậm chí, đã có thông tin CLB Hà Nội lên kế hoạch thay tướng. Bộ mặt của CLB Hà Nội thời điểm này thật thảm hại, và trái ngược với người láng giềng HN.T&T.
3. Chủ nhà thắng thế
Vòng 5 chứng kiến sự thắng thế của các đội bóng chủ nhà. Ngoại trừ B.BD (bị SLNA cầm chân trên sân Gò Đậu) thì 6 cặp đấu còn lại, các đội chủ nhà đều giành chiến thắng. Điển hình phải kể đến những cặp đấu như SG.FC – SHB.ĐN (2-1), CS.ĐT – N.SG (3-1), bởi trước đối thủ mạnh nhưng nhờ đến ưu thế sân nhà, họ đã giành chiến thắng dễ đến không ngờ.
4. CS.ĐT quật ngã N.SG
Sân Cao Lãnh luôn là nơi đi dễ khó về, nhưng chẳng mấy ai ngờ N.SG với lực lượng hùng hậu và có HLV Phạm Công Lộc - một người hiểu CS.ĐT tới tận chân tơ kẽ tóc, lại thất bại đau đớn như vậy. Gục ngã trước đội bóng cũ, HLV Phạm Công Lộc đối diện với rất nhiều khó khăn, thậm chí, năng lực của ông đang ít nhiều bị nghi ngờ.
5. Tiền vệ nội lên tiếng
Một cách tình cờ khá thú vị: 3 cầu thủ nội ghi bàn ở vòng đấu thứ 5 đều thi đấu ở vị trí tiền vệ. Ngọc Duy lập cú đúp giúp HN.T&T đánh bại Thanh Hóa, Tiến Thành mở tỉ số giúp V.NB chơi hưng phấn trước V.HP. Quang Hướng là tiền vệ nội còn lại ghi bàn thắng ở vòng 5. Tuy nhiên, không được hưởng niềm vui như Ngọc Duy và Tiến Thành, bàn thắng của Quang Hướng chỉ mang tính chất danh dự bởi N.SG của anh để thua CS.ĐT với tỉ số 1-3.
Bongdaplus.vn