Tuy nhiên nếu ngạc nhiên thì chỉ là trận thua của SHB.ĐN trước Sài Gòn FC, bởi không ngờ đội quân được đánh giá là thiện chiến bậc nhất giải VĐQG 2012 như SHB.ĐN lại thua dễ như thế trước tân binh Sài Gòn FC. Mặc dù đội chủ nhà đang sở hữu cả dàn sao trong đội hình, nhưng xét về độ gắn kết cũng như chất lượng của từng vị trí thì lẽ ra SHB.ĐN ít nhất phải có được một kết quả hòa. Trong khi đó, thất bại của Thanh Hóa với HLV Quang Hà hay N.SG với HLV Công Lộc lại nằm trong dự đoán của nhiều người, bởi năng lực chuyên môn của đội bóng do họ dẫn dắt không có gì nổi trội so với đối thủ và lại phải đá trên sân khách.

Không ở hoàn cảnh ngày về không yên bình như Thanh Hóa, SHB.ĐN hay N.SG, nhưng tình trạng của CLB BĐ Hà Nội và V.Hải Phòng cũng không khá hơn bao nhiêu, khi CLB BĐ Hà Nội đã trượt xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng, còn V.Hải Phòng dù đã có HLV mới được 2 vòng đấu nhưng vẫn là đội bóng duy nhất ở giải VĐQG 2012 chưa thắng được trận nào. Mùa giải vẫn còn rất giải, nhưng nếu CLB BĐ Hà Nội hay V.Hải Phòng không sớm chặn đứng chuỗi trận thất bát hiện tại càng sớm càng tốt thì nhiệm vụ sau này của họ sẽ càng nặng nề.
Bởi thế, sau khi trở về từ sân khách, thử thách đang chờ đón CLB BĐ Hà Nội và V.Hải Phòng ở sân nhà tại vòng 6 cũng không dễ chịu hơn là mấy, khi cả TĐCS.ĐT lẫn K.Khánh Hòa đều không phải là đối thủ dễ chơi, và 2 đội bóng này đều có điểm chung là ở họ có tinh thần màu cờ sắc áo và sự gắn kết rất cao nhờ yếu tố vùng miền đậm đặc, điều vốn là thứ xa xỉ với CLB BĐ Hà Nội hay V.Hải Phòng hiện giờ.
Hoàng Huy
Thethaovanhoa.vn