
2 chiến thắng liên tiếp trước K.KH và N.SG đưa thầy trò HLV Trang Văn Thành lên tốp đầu. 8 điểm sau 5 trận là một kết quả mỹ mãn với CS.ĐT. Nếu vẫn thi đấu ấn tượng như trong chặng khởi đầu vừa qua, đội chủ sân Cao Lãnh hoàn toàn có thể mơ đến một vị trí cao trên BXH khi mùa giải kết thúc.
Nhưng vấn đề là liệu CS.ĐT có giữ được khí thế ấy trong suốt chặng đường dài? Còn nhớ trong vài mùa giải qua, có những đội bóng đá lên như diều gặp gió ở lượt đi, nhưng sau đó lại xuống dốc không phanh để rồi phải thấp thỏm lo âu. Điển hình là Quân khu 4 mùa giải 2009, trong lần đầu tiên góp mặt ở V-League. Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo khiến cả làng bóng đá phải ngạc nhiên khi kết thúc lượt đi với vị trí thứ 4. Nhưng Quân khu 4 lại tụt dốc ở lượt về và phải đợi đến lượt trận cuối, sau chiến thắng trên sân K.KH mới biết chắc là trụ hạng.
Quay trở lại với phong độ của CS.ĐT hiện tại, thì đó là một tín hiệu vui với thầy trò HLV Trang Văn Thành. Tuy nhiên, đội chủ sân Cao Lãnh không nên chủ quan. Bởi những chiến thắng của CS.ĐT thời gian vừa qua là diễn ra trên sân nhà, lại trước những đối thủ chơi khá thất thường trên sân khách như K.KH, N.SG.
Chặng đường phía trước mới thực sự cam go với đoàn quân của ông Trang Văn Thành. Họ phải đối mặt hàng loạt đại gia như HN T&T, B.BD, Sài Gòn FC… Đứng vững trước những “ông lớn” ấy của V-League đã được coi là thành công của CS.ĐT rồi.
Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa thì sự khởi đầu hơn cả mong đợi trong thời gian vừa qua đã đem lại niềm tin cho thầy trò HLV Trang Văn Thành ở mùa giải họ bị đánh giá yếu nhất 4 năm qua.
Bongdaplus.vn