
SỨC MẠNH ĐẾN TỪ SỰ VÔ DANH
CS.ĐT bước vào mùa giải 2012 với sự vô danh từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở. Làng bóng đá mấy người biết đến cái tên và khuôn mặt của HLV Trang Văn Thành. Và các học trò của ông cũng vậy, họ vẫn là lớp cầu thủ măng non giữa dàn sao của V-League. Những cầu thủ như Bửu Ngọc, Thanh Hào vốn tạo được một chút danh tiếng, nhưng vẫn còn quá trẻ. Nhiều người đã nghĩ, những cầu thủ trẻ của CS.ĐT bị ngợp khi phải khoác lên mình cái áo quá rộng. Càng đáng nói hơn khi đội bóng xứ bưng biền khởi đầu mùa giải với 2 trận hòa, 1 trận thua. Thế nhưng, sau 2 chiến thắng trên sân nhà vừa qua, nỗi lo được đẩy lui và người ta lại mơ đến một mùa giải CS.ĐT sẽ vượt qua cơn lũ đầu nguồn.
Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn dành sự ái ngại cho CS.ĐT ở mùa giải này. Thiệt quân, mất tướng, CS.ĐT sẽ thi đấu ra sao trước một V-League khốc liệt và thực dụng? Nhưng đến thời điểm hiện tại, những cầu thủ vốn chưa tạo được số má trên thị trường chuyển nhượng đang mang lại thành công ban đầu cho đội bóng. Chợt nhận ra rằng, sự vô danh đôi khi lại là vũ khí lợi hại cho CS.ĐT. Những cầu thủ trẻ khát khao được khẳng định tên tuổi và họ sẽ chiến đấu với tất cả tinh thần và sức lực. Tận dụng tốt “truyền thống” thi đấu tốt trên sân nhà, biết nắm chặt tay nhau giữa lúc khó khăn, CS.ĐT đang chứng tỏ rằng, trong bóng đá, không phải cứ có nhiều ngôi sao là thành công, bởi bóng đá đôi khi không bị chi phối bởi quy luật của thị trường.
Câu chuyện “vượt khó thành công” của đội bóng nhà nghèo CS.ĐT đang là làn gió mát lành thổi vào V-League. Họ khiến nhiều đội bóng đại gia vốn được đầu tư mạnh mẽ hồi đầu mùa giải phải suy nghĩ. Bên cạnh đó, các đội bóng đang gặp khó khăn thì cũng có cho mình tấm gương để học hỏi. Hãy là một tập thể biết vì nhau, vì mục tiêu chung, bạn sẽ có chiến thắng!
NHÀ GIÀU VƯỢT KHÓ
Đó chính là SG.FC. Trong bóng đá, không chỉ những đội bóng nhà nghèo mới phải vượt khó mà ngay cả các đại gia cũng gặp vấn đề có thể ảnh hưởng đến sự thành bại. Điển hình là SG.FC. Một đội bóng quá ồn ào trên thị trường chuyển nhượng. Sự ồn ào ấy khiến người ta hình dung đến một tập thể rối rắm, mất phương hướng chứ không phải là đội bóng đầy sức mạnh như hiện nay. Những câu chuyện liên quan đến SG.FC thật dài, ly kỳ và không kém phần phức tạp. Nội chuyện đổi chủ xoành xoạch và hơi hướng của nạn kiêu binh, bè phái cũng có thể đánh gục tham vọng của đội bóng này. Nhưng thật lạ, bất chấp hoài nghi của dư luận, bất chấp những ồn ào nơi hậu trường, SG.FC đang bất bại tại V-League và trở thành đối trọng đáng gờm với đội đầu bảng HN.T&T.
Trước khi trái bóng của V-League 2012 lăn, nhiều người đã lo cho chiếc ghế của HLV Lư Đình Tuấn. Liệu ông có đủ bản lĩnh và sự mát tay để cố kết những cầu thủ đầy cá tính lại với nhau hay không? Nhưng đến giờ, mối lo lắng đó đã dần được giải tỏa. Dù vẫn còn nhiều điểm phải hoàn thiện, nhưng công bằng mà nói, SF.FC đang xây dựng được một lối chơi khá quyến rũ và hiệu quả. Đặc biệt, người ta không thấy bất cứ sự lệch pha nào giữa các ngôi sao, đặc biệt là ở hàng công của đội bóng. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng và sự ổn định cần thiết, SG.FC sẽ là bất ngờ lớn nhất ở mùa giải này. Và khi ấy, người ta có quyền kỳ vọng, SG.FC sẽ làm thay đổi thị hiếu và tình cảm của những người yêu bóng đá TP.HCM. Và rằng, bầu không khí bóng đá náo nhiệt của thành phố lớn nhất nước sẽ trở lại nhờ cái tên vốn đang đi tìm chỗ đứng trong trái tim NHM - SG.FC.

THỐNG KÊ VÒNG 5
Bàn thắng: 18 bàn, trung bình: 2,57 bàn/trận
Thẻ vàng: 25 thẻ, trung bình: 3,57 thẻ/trận
Thẻ đỏ: 0
Khán giả: 66.500 người, trung bình: 9.500 người/trận
CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
6 bàn: Felix (CS.ĐT)
5 bàn: Timothy (CLB Hà Nội)
4 bàn: Văn Quyết (HN.T&T), Kesley (SG.FC)
Bongdaplus.vn