Với CLB BĐ Hà Nội bây giờ thì lối chơi là lối nào, khán giả xem bóng đá chẳng thể hình dung được rõ, bởi nhiều khi đến cả cầu thủ của họ còn mơ hồ, còn chẳng hiểu rõ rằng phải đá bóng theo kiểu gì. Một hai trận đấu đầu tiên, ông Nguyễn Thành Vinh nêu ra hàng loạt lý do, rằng thì là đội bóng mới do 2 đội bóng cũ kết hợp lại, thời gian chưa nhiều, thể lực chưa tốt, nên đương nhiên lối chơi chưa thể nhuần nhuyễn và khởi sắc, kết quả chưa thể như ý muốn.
5 vòng đấu đã qua, thời gian bây giờ không thể nói là “chưa nhiều”, nhưng có vẻ như CLB BĐ Hà Nội chưa thể mang hình hài của một đội bóng thực sự, mà như vẫn là cầu thủ của 2 đội bóng khác nhau, song đang mặc quần áo giống nhau.
Với HP.HN trước kia, cách đá bóng rất đơn giản, phất bóng cho Timothy và khoán trắng cho “Bò mộng” dốc nhanh sút mạnh để ăn bàn. Đôi khi HP.HN cũng có được vài pha phối hợp khi bóng qua chân Thanh Trung, Trọng Lộc. Với HN.ACB lúc trước thì cũng chỉ có vài tên có thể dựa vào là Thành Lương, Xuân Thành, Lucas rồi hết.

Giờ thì cầu thủ 2 bên nhìn nhau mà đá, nhưng những thói quen cũ thì đã ăn sâu, đã thành phản xạ. Chính vì cứ bị ám ảnh trong đầu đến mức nhiều khi bật thành lời hỏi nhau trên sân “đá kiểu gì đây” nên CLB BĐ Hà Nội chưa có một cách đá cụ thể, nghèo nàn về ý tưởng chơi bóng, và từ đó, nghèo nàn luôn về kết quả thi đấu.
Thành Lương đã công khai nguyện vọng không đảm nhận chiếc băng đội trưởng cách đây khá lâu, và hiện tại thì tiền vệ này vẫn giữ nguyên quan điểm đó. 2 đội bóng gộp lại, thêm những người mới đến, có lẽ không phải Lương muốn trốn tránh trách nhiệm ở thời điểm đội bóng cần một thủ lĩnh nhất.
Nguyên nhân thực sự nằm ở đâu thì chỉ người trong cuộc mới biết rõ. Thành Lương cũng từ chối đưa ra bất cứ bình luận gì về thành tích cũng như chuyên môn của đội bóng. Trước kia Thành Lương là gương mặt tiêu biểu mỗi khi người ta nói đến HN.ACB, nhưng giờ đây có vẻ như Lương không cảm thấy điều đó, nên anh đã chọn cách im lặng.
Sau trận thắng để lại nhiều điều tiếng trước K Khánh Hòa trên sân Hàng Đẫy, CLB BĐ Hà Nội thua liền 2 trận trước Bình Dương và HA.GL theo một cách rất giống nhau: Timothy sớm mở được tỷ số, nhưng sau đó thì thua bàn. Với bộ ba tấn công Thành Lương-Công Vinh-Timothy, CLB Hà Nội có hàng công khá “khủng” trên lý thuyết.
Vấn đề là họ chưa thể chơi tốt nhất khi đá cạnh nhau, và Công Vinh chưa một lần nổ súng. Nếu bầu Kiên mua một cầu thủ ngôi sao trị giá hơn chục tỷ về chỉ để đổi lấy vài đường kiến tạo bóng và vô số lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn thì quả là quá đắt.
Đá 5 trận, thua 4 trận, CLB BĐ Hà Nội cùng với V.HP là 2 đội bóng có thành tích kém nhất. Nếu có nói đến chuyện phải chạy đua trụ hạng ngay từ bây giờ thì với cầu thủ cũ của HN ACB cũng chẳng có vấn đề gì, bởi “bọn em đã quá quen với chuyện này rồi”. Với cầu thủ của HP HN trước kia thì “đội chỉ có thế, lấy đâu ra mà tốt hơn”, và bây giờ cũng vẫn vậy. Còn nguy hiểm hơn chuyện không có một lối chơi cho ra hồn, việc không có tinh thần đoàn kết chiến đấu mới dễ “giết chết” một đội bóng.
Sau vụ sáp nhập, rồi mua về ngôi sao Công Vinh, người ta đã tưởng bầu Kiên mùa này sẽ “chơi bóng đá” một cách hoành tráng hơn. Rốt cuộc mọi sự dường như vẫn thế, khi đội bóng “mới” của ông bầu đầu bạc đã tụt xuống vị trí áp chót chỉ sau 5 vòng đấu và chưa cho thấy dấu hiệu nào để có thể ngoi lên.
Trần Uy Vũ
Thethaovanhoa.vn