
KHÔNG CAO NHƯNG NGƯỜI KHÁC PHẢI NGƯỚC NHÌN
Felix không có thể hình lý tưởng như bộ đôi tiền đạo của CS.ĐT trước đây là Timothy và Samson. Anh chỉ cao khoảng 1m71 và nặng 69 kg, nhưng khả năng chạy chỗ, đánh hơi cơ hội và dứt điểm bằng 2 chân không thua kém, thậm chí còn vượt trội 2 người đồng hương ở một vài điểm như nhãn quan chiến thuật và đặc biệt kỹ năng xử lý tốc độ trong phạm vi hẹp.
Điển hình cho những phẩm chất của Felix là “siêu phẩm” nâng tỷ số lên 3-1 trong trận đấu với N.SG vòng 5. Sau pha hãm bóng bằng ngực, Felix thực hiện cú đi bóng đâm thẳng vào trung lộ, với cái cổ chân dẻo như kẹo kéo, chỉ hai nhịp ngoặt bóng, anh đã loại bỏ “gọng kìm” Vincent và Long Giang. Cuối cùng, số 21 của CS.ĐT thực hiện một cú cứa lòng đưa bóng vào góc xa, đánh bại Thế Anh.

Cho đến thời điểm này, Felix đang dẫn đầu danh sách “dội bom” của V.League với 6 bàn thắng sau 5 vòng đấu. Đó là một con số rất ấn tượng, bởi cả mùa bóng năm ngoái, Felix chỉ có 8 bàn thắng (Felix cùng với Samson ghi 25/38 bàn cho CS.ĐT). Với phong độ đang lên, có khả năng cầu thủ người Nigeria sẽ nâng cao con số đã nói trên. Thậm chí, anh có cơ hội góp mặt trong cuộc đua tới ngôi Vua phá lưới mùa giải 2012.
“TRÁI TIM” MỚI CỦA CS.ĐT
Felix không phải là một tiền đạo thực thụ, dù anh và Hodges đều được bố trí chơi cao nhất trên hàng công. Ở CS.ĐT, đôi khi người ta thấy Felix chơi như một tiền đạo ảo, có khi lại sắm vai một nhà tổ chức, bởi anh thường lui rất sâu về bên phần sân nhà để tìm bóng và phát động tấn công.
Với tầm hoạt động rộng, rất nhiều lần Felix đã thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ đối phương. Nhờ điều này, đã giúp những cú đi bóng tốc độ, cũng như khả năng đánh hơi cơ hội của Felix phát huy sự hiệu quả. Và dĩ nhiên, khi đã chiếm lĩnh không gian, khi quả bóng đã nằm trong đôi chân, bàn thắng đến với anh cũng giống như một sự tất yếu.
HLV Trang Văn Thành đang được xây dựng Felix trở thành một số 10, trái tim của đội bóng. Chính điều này đã giúp cho CS.ĐT có thể triển khai như những miếng đánh khác nhau.
VE SẦU… THOÁT XÁC
Có một câu hỏi đặt ra, nếu Timothy hay Samson còn ở lại xứ Tháp Mười, liệu Felix có nổi đình nổi đám như hiện nay? Rất khó. Thực tế, lối chơi của HLV Trang Văn Thành và người cũ Phạm Công Lộc tương đối giống nhau, tức là vẫn nhồi bóng cho những trung phong ngoại.
Mùa bóng năm ngoái, số bàn thắng của Felix chưa bằng một nửa so với Samson (8 so với 17) nhưng tỷ lệ đường chuyền thành bàn của anh lại đạt hiệu suất rất cao. Sở dĩ có chuyện này, vì Felix và những đồng đội tại CS.ĐT đều phải phục vụ cho Samson, người chơi cao nhất trên hàng công. Năm nay, dù không thế vai Samson, nhưng đổi lại Felix được tiếp cận khung thành nhiều hơn, dĩ nhiên bàn thắng đã đến với anh nhiều hơn.
Ngoài chuyện lột xác nhờ thoát khỏi cái bóng của người đồng hương, có một động lực khác để Felix phấn đấu, đó là bản hợp đồng của anh với CS.ĐT có thời hạn 1 năm. Để được giá trên “sàn chuyển nhượng”, những bàn thắng và những đường chuyền là chiếc cầu nối gần nhất với Felix. Nó cũng giúp biến giấc mơ làm giàu của chân sút này tại xứ người trở thành hiện thực.
Bongdaplus.vn