
GIA ĐÌNH LÀ ĐIỂM TỰA
PV: Ngọc Duy này, sau khi ghi bàn vào lưới Thanh Hóa, anh có kiểu ăn mừng rất lạ: bỏ quả bóng vào trong áo và sau đó là hành động như kiểu đưa nôi. Duy có thể giải thích về điều này?
Tiền vệ Ngọc Duy (cười): Đó là bàn thắng tôi tặng vợ tôi. Trận ấy, vợ và cậu con trai 2 tuổi của tôi cũng có mặt trên khán đài sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho tôi. Vợ tôi đang mang bầu đứa thứ hai được 5 tháng. Nói vậy chắc anh hiểu được hành động ăn mừng của tôi.

Ai là người đứng đằng sau thành công của Ngọc Duy?
- Tất nhiên là gia đình và đặc biệt là vợ tôi. Cô ấy luôn là chỗ dựa và giúp tôi vượt qua những khó khăn. Thời điểm tôi chấn thương nặng tới 9 tháng ở mùa giải 2009, cô ấy đã động viên tôi rất nhiều. Vợ tôi luôn là hậu phương vững chắc để tôi thỏa mãn đam mê với nghiệp quần đùi áo số.
Ngày lễ Tình nhân, Ngọc Duy có món quà đặc biệt nào tặng vợ không?
- Tôi không thích bày vẽ. Nhưng tôi cũng đã mua sô-cô-la để tặng vợ. Buổi tối, chúng tôi đi nghe ca nhạc. Nhẹ nhàng, nhưng chúng tôi thấy có ý nghĩa.
Xem ra, vợ chồng Duy rất lãng mạn?
- (Cười). Nói thế nào cũng được. Điều quan trọng, tôi cảm thấy mình là một người đàn ông may mắn. Chuyện gia đình đều suôn sẻ và tôi cảm nhận được hạnh phúc mỗi khi về nhà. Với tôi, gia đình là số một!
THỂ CÔNG - MỘT TÌNH YÊU BẤT DIỆT!
Chuyển sang đề tài bóng đá nhé, Ngọc Duy đã gắn bó với môn thể thao này bao lâu rồi?
- Tính ra phải gần 12 năm rồi. Năm 13 tuổi, tôi gia nhập lò đào tạo cầu thủ trẻ của Thể Công. Từ đó đến giờ đã trải qua nhiều thăng trầm và bóng đá cũng giúp tôi có nhiều thứ.
Nhắc đến Thể Công, anh còn những ký ức tốt đẹp về đội bóng này chứ?
- Dĩ nhiên là có nhiều, thậm chí còn rất sâu đậm. Từ nhỏ, tôi đã là một fan của Thể Công. Tôi may mắn được trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng áo lính. Gia đình tôi cũng tự hào về điều này.
Việc Thể Công bị xóa tên, anh có bình luận gì không?
- Tôi không muốn nhắc tới chuyện này. Tôi chỉ buồn khi không còn cái tên Thể Công nữa.
Nhưng có vẻ như nhiều người đang cố gắng vực dậy Thể Công thông qua Trung tâm đào tạo trẻ của Viettel, anh biết điều này chứ?
- Có chứ! Tôi luôn theo dõi và thật lòng tôi mong ngày Thể Công trở lại.
Nếu khi đó, Thể Công có lời mời đối với cá nhân anh thì sao?
- Đó là chuyện của tương lai! Tuy nhiên, nếu điều kiện cho phép và Thể Công cần, tôi sẽ quay trở lại.
MONG MỘT NĂM HÓA RỒNG
Lập cú đúp ở tứ kết Cúp Quốc gia (vào lưới SQC.BĐ) và mới đây là vào lưới Thanh Hóa ở vòng 5 V-League, Ngọc Duy đang đạt phong độ tốt?
- Thật khó để nói rằng tôi đang có phong độ tốt, bởi tôi vẫn cảm thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Song điều mà tôi có thể cảm nhận là sự trưởng thành về chuyên môn cũng như bản lĩnh thi đấu của mình.
Thế còn về HN.T&T, anh có cho rằng đội bóng này mạnh hơn so với thời điểm vô địch V-League 2010?
- Một năm sau, chúng tôi đã khác, 2 năm càng khác. Bao giờ cũng vậy, đội bóng cũng có những thay đổi sau mỗi mùa giải. Điều quan trọng, đội bóng ấy thay đổi theo chiều hướng xấu hay tích cực. Với HLV Phan Thanh Hùng, chúng tôi có nhiều thời gian để gắn bó nên càng hiểu nhau hơn.
Có phải vì thế mà HN.T&T đang sở hữu một hàng tiền vệ tốt, dù ở khu vực này, đội bóng không có ngoại binh và thậm chí, bản thân Duy và các đồng đội không có thể hình cao lớn?
- Theo tôi, HN.T&T có hàng tiền vệ toàn nội binh là một điều may mắn. Cái may mắn mà tôi muốn nói tới là việc tìm ra tiếng nói chung. Chúng tôi không mất thời gian trong việc hòa nhập, thậm chí còn được tạo điều kiện để thi đấu. Từ đó, mỗi cá nhân không chỉ tự hoàn thiện mình mà còn hiểu đồng đội nhiều hơn.
Duy có đồng tình với nhận định: HN.T&T đang sở hữu hàng tiền vệ mạnh và có lối chơi gắn kết nhất V-League không?
- (Cười). Cái này để mọi người tự đánh giá. Chỉ biết rằng, chúng tôi luôn thi đấu hết mình khi ra sân cũng như nỗ lực hoàn thiện bản thân.
Theo Duy, ai là người có công lớn trong việc xây dựng một HN.T&T có diện mạo như ngày hôm nay?
- Anh hỏi thẳng tôi cũng nói thật. không phải nịnh đâu nhé, HLV Phan Thanh Hùng là người có công lớn. Ông ấy là một HLV giỏi về chuyên môn và rất tâm lý. Tuy nhiên, đằng sau đó là bầu Hiển, ông là người có tâm huyết. GĐĐH Nguyễn Quốc Hội cũng là người đặt dấu ấn. Thành công của HN.T&T trong thời gian qua in đậm dấu ấn của HLV Phan Thanh Hùng, bầu Hiển và GĐĐH Nguyễn Quốc Hội. Bản thân tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới 3 người này!
Vậy anh có nghĩ rằng HN.T&T đủ sức để vô địch V-League Eximbank 2012?
- Chúng tôi đang có phong độ tốt, ai cũng thấy điều này. Tuy nhiên, cuộc đua còn dài và còn nhiều chông gai ở phía trước. 5 vòng đấu đã qua cũng chưa bộc lộ hết sức mạnh của các ứng viên. Vô địch là mục tiêu hàng đầu của HN.T&T và chúng tôi sẽ nỗ lực để thực hiện mục tiêu ấy.
Mong ước của anh trong năm 2012 là gì?
Một năm hóa Rồng! Mong HN.T&T vô địch V-League và điều tôi chờ đợi nhất là một cô công chúa chào đời. Đó là những mong ước lớn nhất của tôi trong năm nay.
Xin cám ơn Ngọc Duy về cuộc trao đổi và chúc anh thành công!
BẢN CV của NGỌC DUY Tên đầy đủ: Nguyễn Ngọc Duy Sinh năm: 1986 Cao: 1m69 Nặng: 63kg Vị trí: Tiền vệ tấn công CLB: Thể Công (2008-2009), HN.T&T (2010 - nay) *Thành viên ĐT Việt Nam |
BẠN CÓ BIẾT?
+"Kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là bàn thắng đầu tiên tôi ghi cho Thể Công. Trong trận khai mạc mùa giải 2008, tôi đã sút tung lưới Vissai Ninh Bình và giúp đội bóng áo lính giành chiến thắng 1-0"
+Một năm hóa Rồng! Mong HN.T&T vô địch V-League và điều tôi chờ đợi nhất là một cô công chúa chào đời. Đó là những mong ước lớn nhất của tôi trong năm nay.
+13 tuổi, Ngọc Duy gia nhập lò đào tạo trẻ của Thể Công. Ngọc Duy cùng với Trịnh Quang Vinh (hiện đang khoác áo B.BD) là hai cầu thủ ưu tú trong chuyến tập huấn của U19 Thể Công tại Bulgaria vào năm 2006. “Nó hệt như mình đi du học ấy. Tôi đã được trải nghiệm và tiếp nhận nhiều tư duy hiện đại trong bóng đá từ chuyến đi này”, Ngọc Duy chia sẻ.
+"Kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là bàn thắng đầu tiên tôi ghi cho Thể Công. Trong trận khai mạc mùa giải 2008, tôi đã sút tung lưới Vissai Ninh Bình và giúp đội bóng áo lính giành chiến thắng 1-0"
+Một năm hóa Rồng! Mong HN.T&T vô địch V-League và điều tôi chờ đợi nhất là một cô công chúa chào đời. Đó là những mong ước lớn nhất của tôi trong năm nay.
+13 tuổi, Ngọc Duy gia nhập lò đào tạo trẻ của Thể Công. Ngọc Duy cùng với Trịnh Quang Vinh (hiện đang khoác áo B.BD) là hai cầu thủ ưu tú trong chuyến tập huấn của U19 Thể Công tại Bulgaria vào năm 2006. “Nó hệt như mình đi du học ấy. Tôi đã được trải nghiệm và tiếp nhận nhiều tư duy hiện đại trong bóng đá từ chuyến đi này”, Ngọc Duy chia sẻ.
Bongdaplus.vn