
Lúc này, V.HP đang đứng cuối bảng, “thiếu gia” CLB Hà Nội đứng thứ 12 trong khi các nhà cựu vô địch như B.BD hay HA.GL có phong độ thất thường. Thậm chí, ĐKVĐ SLNA dù bất bại nhưng mới được một lần tận hưởng cảm giác chiến thắng. Mỗi cái tên đều đang tồn tại những vấn đề riêng nên chưa thể “nóng máy” và duy trì phong độ tương xứng với danh tiếng của mình.
Nhưng sẽ rất sai lầm nếu như vội gạt họ ra khỏi “vòng chiến đấu”. Mùa giải mới chỉ bước qua giai đoạn “khởi động” và chưa thể sớm khẳng định điều gì. Cục diện trên BXH sẽ lập tức thay đổi nếu các CLB kể trên biết cách nhìn nhận yếu điểm và thay đổi trong những vòng đấu sắp tới.
Lịch sử V-League đã chứng kiến không ít những cuộc hồi sinh thần kỳ. HN.T&T từng lận đận cuối BXH ở lượt đi mùa giải 2009 nhưng lột xác hoàn toàn để cán đích với vị trí thứ 3 chung cuộc ở lượt về. ĐT.LA dưới thời HLV Calisto cũng khởi đầu ì ạch trong các mùa giải họ giành danh hiệu vô địch (2005 và 2006). Gần đây nhất là ở V-League 2011, V.NB bị liệt vào nhóm có nguy cơ xuống hạng sau lượt đi nhưng đội bóng này vẫn đủ sức thực hiện cú nước rút thần tốc để kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 4.
Trở lại với những “gã khổng lồ ngủ đông” vào thời điểm này, họ sẽ không vì màn khởi đầu chậm chạp mà đánh mất sĩ khí chiến đấu. Về cơ bản thì HA.GL, B.BD, V.HP, CLB Hà Nội và SLNA đều có lực lượng nhân sự tốt nên khi có đà, họ sẽ nhanh chóng bay cao, thể hiện hình ảnh tích cực hơn so với những gì đang diễn ra.
Vẫn còn 21 vòng đấu nữa ở phía trước, những sai sót vừa qua còn đủ thời gian để sửa chữa. Trong cuộc đua đường trường, khởi đầu chậm chưa hẳn là thảm họa mà là động lực để chiến đấu quyết tâm hơn…
Bongdaplus.vn