
Không chỉ có vậy, đây cũng là thời điểm đội bóng xứ Thanh chấm dứt vận đen đang đeo bám mình.
Đó là trận đấu khai Xuân và Thanh Hóa đã thất bại nặng nề với tỉ số 1-3. Đáng nói, màn ẩu đả do chính các cầu thủ Thanh Hóa khởi xướng đã khiến hình ảnh của đội bóng này xấu đi, như chính thừa nhận của HLV Triệu Quang Hà. Cũng sau trận thua ấy, đội bóng xứ Thanh tuột dốc không phanh ở V-League. Họ thua liên tiếp 2 trận và rơi tự do. Bởi vậy, nếu không có những động thái cụ thể, khả năng Thanh Hóa chạm đáy BXH là điều có thể xảy ra.
Lý giải cho sự đi xuống của Thanh Hóa, người ta cho rằng sự vắng mặt của viên gạch nối Nguyễn Rodgers là nguyên nhân chính. Không chỉ năng nổ góp mặt trên hàng công, tiền vệ người Kenya còn là xương sống trong hệ thống phòng ngự của Thanh Hóa. Bởi vậy, khi Nguyễn Rodgers vắng mặt, khả năng phòng ngự, vốn là điểm tựa chính trong lối chơi của đội bóng này, yếu đi trông thấy. Đây cũng là bài toán lớn nhất mà HLV họ Triệu đáng phải đối mặt. Điều này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi Thanh Hóa đối đầu với một đội bóng có hàng công “khủng” như SG.FC (đang là số 1 V-League với 11 bàn thắng).
Ở bên kia chiến tuyến, tính cả hai mặt trận Cúp Quốc gia và V-League, SG.FC đang có 7 trận liên tiếp bất bại. Con số này càng trở nên ấn tượng hơn nếu biết rằng, SG.FC vừa trải qua 4 chiến thắng liên tiếp. Những chiến quả ấy đã và đang khẳng định, dù mới lên hạng nhưng đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn chính là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, tính từ đầu mùa, đây là chuyến hành quân ra Bắc đầu tiên của SG.FC. Quãng đường xa cộng với sự khác biệt về yếu tố thời tiết rất có thể sẽ khiến đội bóng này gặp khó khăn.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Thanh Hóa: Vĩnh Lợi; Huy Cường, Bật Hiếu, Anh Tuấn, Xuân Hợp; Văn Thắng, Dasilva, Quốc Vượng, Tuấn Anh; Sunday, Mensah
SG.FC: Tấn Trường; Trọng Phú, Đình Luật, Phước Tứ, Văn Tuấn; Ngọc Huy, Moses, Rogerio, Antonio; Kesley, Nsi.

DỰ ĐOÁN: 1-1
Bongdaplus.vn