
Còn nhớ tối hôm ấy, sau khi xe của đội khách Thanh Hóa bị ném vỡ kính, còn các cầu thủ xứ Thanh phải di chuyển về khách sạn bằng ôtô của cảnh sát cơ động. Lúc ấy lãnh đạo và cầu thủ của SG.FC đã than trời vì lo lắng cho những trận đấu của họ trên sân Thanh Hóa sẽ phải hứng chịu những màn trả đũa của CĐV chủ nhà. Sự lo lắng ấy chẳng phải vô cớ, vì CĐV Thanh Hóa vốn nổi tiếng là dữ dằn. Đến giờ, có lẽ người ta vẫn chưa quên chuyện các CĐV nơi đây “truy sát” các cầu thủ của SLNA sau trận đấu trên sân Thanh Hóa hồi mùa giải 2008, khiến một số cầu thủ của SLNA khi ấy phải chạy tháo thân vào nhà dân ẩn nấp, sau đó lãnh đạo SLNA phải gọi điện cầu cứu cảnh sát đến giải vây cho cầu thủ của họ.
Hôm qua, trò chuyện cùng chúng tôi, HLV Lư Đình Tuấn của SG.FC cho biết: “Vụ việc giờ đã là quá khứ, nên tôi nghĩ các CĐV xứ Thanh cũng chẳng để bụng mà làm khó chúng tôi, bởi cầu thủ SG.FC hoàn toàn vô can trong sự cố ấy. Hiện chúng tôi đang tập trung chuyên môn để thi đấu thật tốt với chủ nhà Thanh Hóa. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng tôi cũng không tránh khỏi âu lo, hy vọng BTC sân sẽ có những biện pháp tốt nhất trong việc bảo vệ đội bóng trước và sau trận đấu thật an toàn”.
Mong muốn của HLV trưởng đội SG.FC có lẽ cũng là lời nhắc nhở cho BTC sân Thanh Hóa nhằm có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu những sự cố có thể xảy ra trước, trong và sau trận đấu. Được biết, CĐV của SG.FC không đồng hành cùng đội bóng của họ đến xứ Thanh.
Bongdaplus.vn