
Lịch thi đấu vòng 6 V.League 2012
Thứ 7 - 18/2
SLNA - HAGL: 2-0 (FT)
Thanh Hóa - SG.FC: 1-1 (FT)
N.Sài Gòn - B.Bình Dương: 0-1
Chủ nhật - 19/2
16h10: V.Hải Phòng - K.Khánh Hòa
16h10: K.Kiên Giang - V.NB
16h10: CLB bóng đá HN - CS.ĐT
18h30: SHB.ĐN - HN.T&T
Hết giờ! N.SG làm được tất cả, trừ bàn gỡ hòa và đành chịu trận thua sát nút, ngay trên sân nhà. Như vậy, sau 6 vòng đấu, đội bóng của HLV Phạm Công Lộc tụt xuống vị trí thứ 11 trên BXH, trong khi, B.BD tiến lên top 4, nhờ chiến thắng mà bàn quyết định do đối thủ ghi.
- Vẫn với kịch bản cũ, lại một cú sút nguy hiểm và Hoàng La lại tỏa sán từ chối bàn gỡ của N.SG.
- Một tình huống cực kỳ hài hước khi 3 cầu thủ của N.SG gồm cả Quang Hải và Ricardo Alves dứt điểm liên tiếp nhưng không có tình huống nào trúng bóng. Một cơ hội nữa lại trôi qua bởi nếu chỉ cần chạm chân hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể vào bóng, bàn gỡ hòa đã đến với N.SG.
- Phút 85, B.BD thay người. Brian, người có công dẫn tới bàn thắng duy nhất tới thời điểm này, được thay thế bởi Fortune - Vua phá lưới giải vô địch Indonesia năm 2011.
- Phút 80, Quang Hải lại tỏa sáng với pha độc diễn trước khung thành B.BD nhưng cú dứt điểm quyết định của anh lại bị thủ thành Đinh Hoàng La xuất thần cản phá.
- Sau nhiều phút bị ép sân, B.BD đã trả lời bằng một pha phối hợp và dứt điểm tuyệt vời. Vũ Phong chọc khe tinh tế, Anh Đức chỉnh bóng rồi tung chân dứt điểm, bóng vọt xà trong sự bất lực của thủ môn Thế Anh.
- Lương Văn Được Em đã gây thất vọng với 75 phút có mặt trên sân và HLV Phạm Công Lộc đành phải thay thế anh bằng Huỳnh Đức Nghĩa.
- N.SG lại có một pha công thành nguy hiểm nữa. Ricardo Alves bấm bóng cho Quang Hải che người cài bóng rồi bắt vôlê bằng chân thuận nhưng vọt xà. Một pha tấn công rất hay đã không mang lại cho đội chủ nhà bàn thắng.
- Việt Thắng đã bị thay ra và thế chỗ anh là Anh Đức. HLV Đặng Trần Chỉnh muốn cải thiện sức mạnh hàng công B.BD và quyết tâm ghi bàn thắng thứ 2 hòng kết thúc trận đấu sớm.
- Phút 70, N.SG lại bỏ lỡ cơ hội ghi bà. Ricardo Alves thoát khỏi sự kìm kẹp của 2 hậu vệ Bình Dương để đánh dầu nhưng bóng lại chệch khung thành trong gang tấc.
- Phút 65, N.SG vẫn tấn công trong vô vọng và B.BD vẫn chơi phòng ngự phản công. Những tình huống xử lý của Philani hay Tăng Tuấn và cả những chú tỉa bóng, làm tường của Việt Thắng vẫn chứa đựng rất nhiều nguy hiểm.
- Phút 55, thêm một tình huống nữa, Quang Hải mất bóng sau khi bị 2 cầu thủ Bình Dương theo sát và kết thúc đường bóng bằng cú tắc bóng dũng mãnh của trung vệ van Bakkel. HLV Phạm Công Lộc rất lo lắng và ông đã đứng bên đường piste, chứ không ngồi như phần lớn của hiệp một.
- N.SG đang bị ép một cách nặng nề. Những điểm nổ của đội chủ nhà như Quang Hải, Tài Em đang không phát huy được tài năng. Nếu tiền đạo người Khánh Hòa bị kèm rất chặt thì thủ quân của N.SG lại bị hạn chế bởi tuổi tác. Không triển khai được lối chơi, chưa có miếng đánh nguy hiểm nào, N.SG vẫn bế tắc trong việc đưa bóng vào khu vực nguy hiểm của B.BD.
- Hiệp 2 đã bắt đầu.
- Hiệp một trận đấu đã kết thúc. B.BD thi đấu nhỉnh hơn, với nhiều cơ hội ghi bàn nhưng bàn thắng duy nhất của đội bóng đất Thủ lại được ghi nhờ trung vệ của N.SG là Vicent.

Tăng Tuấn đang có phong độ rất cao trong màu áo B.BD. Ảnh: Lê Trí
- Phút cuối cùng của hiệp một, B.BD bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 khi Việt Thắng tận dụng sai lầm của Long Giang để tung ra đường chuyền dọn cỗ. Tăng Tuấn được đặt vào tư thế đối mặt với Thế Anh nhưng cựu thủ môn B.BD đã đọc tình huống rất nhanh để cản phá.
- Cầu thủ hai đội thi đấu khá nhiệt tình và không ngại va chạm. Trong những pha vào bóng nhanh, mạnh, nhiều cầu thủ đã bị chấn thương và cần sự chăm sóc của bác sĩ. Sau Quang Hải, vừa rồi, thủ quân Philani của B.BD cũng phải nằm sân trước khi nhận sự trợ giúp từ nhân viên y tế.
- N.SG vẫn kiên trì tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ nhưng những Quang Hải, Aniekan bị theo rất sát và chẳng có lấy chút khoảng trống nào mà tận dụng. HLV Phạm Công Lộc vẫn chưa có giải pháp gì và tiếp tục dâng lên tấn công. Điều này rất nguy hiểm bởi thể lực của N.SG vốn là nhược điểm và nếu tiếp tục phá sức bản thân, rất có thể, họ sẽ nhận hậu quả ở hiệp 2 khi mà những cầu thủ lớn tuổi như Tài Em đã xuống sức.

Việt Thắng (giữa) đã chậm chạm vì tuổi tác. Ảnh: Diệu Linh
- Việt Thắng cũng như ông thầy Đặng Trần Chỉnh đang phải nỗ lực hết mình để thể hiện đẳng cấp vốn có. Tiền đạo của ĐTVN chuyển về B.BD với giá 9 tỷ đồng nhưng không cạnh tranh được vị trí chính thức và trong lần hiếm hoi được đá chính, Thắng "bế" muốn chứng tỏ, bằng những bàn thắng. Chỉ có màn trình diễn ấn tượng cùng những bàn thắng, Việt Thắng mới có thể chắc suất ở CLB cũng như nằm trong kế hoạch cho AFF Suzuki Cup 2012 - giải đấu quốc tế cuối cùng của cầu thủ này.
- Đây là trận đấu rất quan trọng với cả N.SG và B.BD. HLV Phạm Công Lộc đang chịu nhiều áp lực và sự hoài nghi sau một mùa giải được chiêu mộ nhiều cầu thủ theo ý nguyện nhưng thành tích vẫn rất nghèo nàn. Chiến lược Đồng Tháp hóa cả quân lẫn tướng của N.SG không mang lại kết quả tốt, khiến N.SG đang rớt lại phía sau trong cuộc đua vô địch.
- Phút thứ 10, N.SG có cơ hội gỡ hòa khi Khánh Lâm đối mặt với thủ môn Đinh Hoàng La nhưng rất tiếc, cựu cầu thủ Thể Công đã không thắng được thủ thành nhập tịch.

Brian đột phá trong tình huống trước ghi tạt bóng để Vicent ghi bàn. Ảnh: Diệu Linh
- Cập nhật đặc biệt: Xem bàn thắng mà Vicent của N.SG ghi giúp B.BD.
- Vàooooooooooooooooo! Từ pha dứt điểm cầu may của Brian, trung vệ Vincent của Navibank SG làm bóng đổi hướng, làm tung lưới của thủ môn Thế Anh. 1-0 cho B.BD một cách đầy bất ngờ.
- Phút thứ 5, N.SG và B.BD vẫn đang trong giai đoạn làm nóng nhưng Quang Hải đã bị phạm lỗi đến 2 lần.
- Trận đấu đã bắt đầu.
Đội hình thi đấu:
Navibank Sài Gòn: Thế Anh; Việt Cường, Long Giang, Vincent, Khánh Lâm; Văn Nghĩa, Tài Em, Aniekan, Được Em; Quang Hải, Ricardo Alves.
Becamex Bình Dương: Hoàng La, Tuấn Tùng, Helio, Van Bakel, Huỳnh Phú, Tăng Tuấn, Trung Sơn, Hữu Thắng, Brian; Philani, Việt Thắng.
Thông tin trận đấu:
Hai bàn thắng của Felix và Hodges bên phía CS.ĐT sau hơn 30 phút thi đấu làm phá sản mọi kế hoạch của N.SG trong trận gặp CS.ĐT cuối tuần trước. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế, N.SG hoàn toàn xứng đáng phải nhận một trận thua trước đối thủ xứ bưng biền, bởi họ không chỉ lép vế về chuyên môn, mà còn thua cả bản lĩnh thi đấu.
Trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Fonseca vẫn bặt vô âm tín sau chuyến nghỉ phép, hay Aniekan - người có khả năng điều phối ở khu trung tuyến bị chấn thương và một số cầu thủ trụ cột chưa lấy lại được phong độ; quả thật rất khó để ông Lộc đưa ra nhiều giải pháp nhằm đối chọi với một CS.ĐT cứ ào lên như nước vỡ bờ.
Đối thủ của N.SG chiều nay là B.BD cũng đang rất ngổn ngang. Sau trận hòa với SLNA, người ta tiếp tục mang trong mình cái cảm giác, B.BD cũng đang lạc vào một mê cung như đội bóng Sài Gòn. Nơi ấy, HLV Đặng Trần Chỉnh đang phải đau đầu với bài toán lựa chọn nhân sự, xây dựng một lối chơi phù hợp với con người mà ông đang có. Đó thực sự là một nghịch lí bởi B.BD chính là đội bóng sở hữu những ngôi sao sáng giá mà bất kì đối thủ nào cũng muốn có.
Bỏ lại sau lưng mọi chuyện, chiều nay N.SG và B.BD sẽ phải quyết đấu với nhau. Sân Thống Nhất sẽ không có chỗ cho những sai lầm, bởi chỉ cần một cú sẩy chân nữa thôi, tương lai ảm đạm sẽ chờ đón 1 trong 2 cái tên của bóng đá miền Đông Nam bộ.
Fonseca vẫn chưa thấy hồi âm nên Ricardo sẽ là sự lựa chọn đầu tiên trên hàng công của N.SG. Quang Hải sẽ song hành nhưng anh sẽ chơi như một hộ công. Sự trở lại của Aniekan sẽ giúp cho khu trung tuyến ổn định hơn. Nó cũng đồng nghĩa, Việt Cường (người đá cặp tiền vệ trung tâm với Tài Em trận trước) sẽ được trả về vị trí hậu vệ cánh phải sở trường.
Phía bên kia, Chí Công tiếp tục vắng mặt vì thẻ phạt, có thể Minh Đức tiếp tục được tín nhiệm để đá cặp cùng Helio ở trung tâm hàng phòng ngự. Phần còn lại, rất khó có thể chờ đợi sự thay đổi từ bộ khung gần như đã được định hình của HLV Đặng Trần Chỉnh.
1 điểm có được trên sân khách không phải là thảm họa với B.BD, bởi vậy chẳng có lí do gì để họ xông lên phía trước. Ông Chỉnh sẽ bố trí hàng tứ hậu vệ, thậm chí là cặp tiền vệ trung tâm sẽ được lệnh đá thấp hơn nhằm tăng cường khả năng phòng ngự từ xa. Nhiệm vụ ghi bàn sẽ được giao phó hẳn cho những cầu thủ tấn công như Tăng Tuấn, Philani, Fortune và Brian.
N.SG sẽ gặp khó khăn nếu đối phương chơi chiến thuật “hổ rình mồi”, bởi hỏa lực tấn công của họ không thực sự mạnh để có thể khoan thủng mọi khối bê tông. Thêm nữa, trước khi làm lưới đối phương rung lên, ông Lộc sẽ phải tính tới phương án bịt lỗ rò trung lộ, nơi mà Long Giang và Vincent đã để hở những điểm yếu chết người trong trận thua CS.ĐT.
N.SG có địa lợi, nhưng B.BD nhỉnh hơn về con người. Chiều nay, nếu đội bóng đất Thủ có được bàn mở tỷ số, nhiều khả năng họ sẽ rời Sài Gòn với những nụ cười.
bongdaplus.vn