Sau 5 vòng đấu ở V-League 2012, lưới của thủ thành Thế Anh đã 8 lần phải rung lên (nhiều thứ 5). Hàng công ghi được 7 bàn thắng (thứ 7/14 đội). Hiệu số bàn thắng bại cao thứ 4/14 CLB. Tóm lại, hàng công làm không bằng hàng thủ phá. Thế nên, cái vị trí sít sao nhóm đội sổ tương xứng với trình độ thầy trò HLV Phạm Công Lộc lúc này.
N.SG đang có phong độ nghèo nàn nên dù còn đến 21 vòng đấu nữa giải mới hạ màn, nhưng có lẽ không CĐV nào đặt cửa cho khả năng đội bóng Sài Gòn sẽ nằm trong nhóm có huy chương hay chí ít là trong tốp 5 đội dẫn đầu chung cuộc.
Thậm chí, với những người xem khó tính thì việc N.SG tái hiện thành tích thứ 8 của mùa trước còn khó chứ chưa nói gì đến tham vọng ở AFC Cup, giải đấu mà đội bóng Sài Gòn rất quyết tâm để vươn mình nâng tầm thương hiệu. Đầu mùa, HLV Phạm Công Lộc từng phát biểu: “Chúng tôi đã hoạch định chiến lược cho cả 2 mặt trận V-League và AFC Cup và tôi tin N.SG sẽ cố gắng đáp ứng được chuyên môn ở cả 2 giải đấu”. Song nếu thức thời để dám nhìn thẳng vào sự thực, N.SG chỉ dồn sức vào một mặt trận V-League thôi đã đủ rã rời rồi chứ chưa nói gì chuyện “đem chuông đi đánh xứ người”, dù AFC Cup chưa khởi tranh.

Đơn giản bởi nhìn vào chất lượng đội hình, N.SG vừa không có chiều sâu, nhiều trụ cột lại đang có dấu hiệu tuổi tác. Tiền vệ có tiền sử chấn thương và đang bên sườn dốc sự nghiệp như Tài Em nhiều trận đấu vẫn phải gánh gồng hết 90 phút dù người trong cuộc cũng dễ biết, “Cu Mười” giờ chỉ đáp ứng tốt khoảng 2/3 trận đấu. Duy Khanh, Văn Khải chưa đủ khả năng để thay thế cựu đội trưởng ĐTVN. Gần đây, ông Lộc buộc phải thử nghiệm Việt Cường lên đá cặp với Aniekan, dù sở trường của cầu thủ gốc Đồng Tháp là hậu vệ cánh.
Hiệu quả thu được cũng không cao. Ngoại binh của N.SG còn hơn là sự thất vọng và có lẽ, sẽ bị thanh lý sớm ngay trong giai đoạn 2 tới. Trung vệ Vincent liên tục mắc những sai lầm chết người trong thời gian qua. Trên hàng công, tiền đạo Edison mới chỉ duy nhất một lần “ăn may”, giờ cầu thủ Colombia lại đang làm đau đầu toàn đội khi trả phép không đúng hẹn. Tuần trước, N.SG phải chấp TĐCS.ĐT một ngoại binh vì thiếu vắng Edison, cùng lúc Aniekan không thể ra sân do chấn thương bắp đùi. Nhiều khả năng, tình trạng đó sẽ lặp lại ở trận tiếp B.BD tuần này.
2 trận sân nhà, N.SG hết hòa rồi thua, khác xa mùa giải trước, họ rất biết tận dụng lợi thế này để kiếm 3 điểm. Đơn giản bởi N.SG không giỏi tấn công và sở hữu hàng công cùn, mà ở Thống Nhất họ phải làm điều này để đẹp lòng khán giả. Thế nên, nếu đội khách chấp nhận nhường giữa sân để chơi cù cưa chờ thời, N.SG rất dễ bị sập bẫy. V.NB là đội đã từng làm rất tốt điều này ở vòng 3.
Sân nhà khó đá, còn sân khách, N.SG cũng không có gì đặc biệt. Nếu không có sai lầm của thủ thành Tuấn Mạnh trên sân Pleiku, đội bóng Sài Gòn chưa chắc có quà ra về ở lượt trận thứ 4. Vận may đó không song hành cùng họ đến Cao Lãnh. Sau trận đấu, ông Lộc đã thừa nhận: “Lối chơi của TĐCS.ĐT không có gì đặc biệt hơn thời tôi còn nắm CLB này ngoài con người”. Nhưng trong trận đấu, ông tướng gốc Đồng Tháp cũng không biết làm gì hơn để khắc chế những học trò cũ của mình. Khi N.SG bị dẫn trước 2-0 trong hiệp một, ông gần như bất động trên cabin huấn luyện. Biết làm sao được, khi trong tay ông cũng không nhiều lựa chọn như đã đề cập.
N.SG giờ mong manh và dễ vỡ như thế. Vậy nên, dù B.BD giờ chỉ như cơn gió thoảng cũng đủ sức cuốn đại diện Sài Gòn xuống đáy vực chứ không đùa.
Dự đoán: 1-2
Việt Hà
Thethaovanhoa.vn