
Lịch thi đấu vòng 6 V.League 2012
Thứ 7 - 18/2
SLNA - HAGL: 2-0 (FT)
Thanh Hóa - SG.FC: 1-1 (FT)
18h30: N.Sài Gòn - B.Bình Dương
Chủ nhật - 19/2
16h10: V.Hải Phòng - K.Khánh Hòa
16h10: K.Kiên Giang - V.NB
16h10: CLB bóng đá HN - CS.ĐT
18h30: SHB.ĐN - HN.T&T
- BONGDAPLUS.vn sẽ tiếp tục đồng hành với quý độc giả với những cập nhật nóng hổi nhất trận đấu giữa N.SG và B.BD.
- Cập nhật đặc biệt: Xem những tình huống đáng chú ý trong trận SLNA - HAGL .
Xem trận đấu tuyệt hay giữa Thanh Hóa và SG.FC
- Hết giờ! Trận đấu Thanh Hóa - SG.FC đã kết thúc với tỷ số 1-1. Đội bóng xứ Thanh đã gây bất ngờ lớn, với thế trận, lối chơi và những tình huống bỏ lỡ. Dù sao, một điểm cũng được coi là thành công với cả 2 đội.
- Trên sân Thanh Hóa, Tấn Trường mắc sai lầm khi không thể bắt gọn bóng nhưng Dasilva lại sút bóng bay chệch khung thành trong gang tấc.
- Hết giờ! SLNA đã giành chiến thắng 2-0 trước HAGL.
SG.FC vẫn chưa từ bỏ giấc mơ chiến thắng. HLV Lư Đình Tuấn tung tiền đạo Sỹ Mạnh vào sân, thay cho tiền vệ Nguyễn Rogerio. Như vậy, có 3 cựu cầu thủ Thanh Hóa đang có mặt trên sân là Phước Tứ, Tostao và Sỹ Mạnh.
- Phút 90, Dương Văn Pho phạm lỗi trong vòng cấm với Abbas và một phả phạt đền dành cho SLNA. Vàoooooooooooooo! Trọng Hoàng đã thực hiện thành công.
- Phút 86, HLV Hữu Thắng tung Cửu Phú vào sân, thế chỗ Đình Đồng.
- Phút 77, Thanh Hóa lại thay người, Hoàng Lan vào thay Mai Xuân Hợp. HLV Triệu Quang Hà đang cho các học trò chơi phòng ngự hòng bảo vệ một trận hòa. Ngay sau đó, Thanh Hóa có sự thay người cuối cùng. Quốc Vượng đã vào sân.
- Phút 69, HLV Lư Đình Tuấn đã có sự thay đổi người tiếp theo. Huỳnh Kesley ra nghỉ và vào sân là Lê Tostao - cựu cầu thủ của Thanh Hóa.
- HAGL cũng cải thiện khả năng tấn công hòng tìm bàn gỡ. HLV Choi đã tung Đức Dương vào sân, thay cho Quý Sửu. Kể từ phút này, đội bóng phố Núi sẽ chơi bóng dài, từ 2 biên câu bóng bổng vào cho các tiền đạo, nhất là Evaldo dứt điểm bằng đầu.
- Trước sức ép của HAGL, SLNA phải thay đổi người thêm một lần nữa. Hoàng Thịnh được tung vào sân, thay thế Văn Bình. HLV Hữu Thắng hy vọng khả năng sút xa của Hoàng Thịnh sẽ giúp đội nhà đa dạng khả năng gây đột biến. Một bàn thắng nữa cho đội bóng xứ Nghệ đồng nghĩa với một chiến thắng.
- SG.FC có sự thay đổi nhân sự, Trần Văn Tuấn ra sân, vào sân là Trọng Bình.
- Phút 70, HAGL lại bỏ lỡ thêm một cơ hội gỡ hòa nữa. Đoán trước tình huống trung vệ Huy Hoàng chuyền bóng về, Evaldo chạy chỗ trước nhưng tiền đạo chủ lực của đội bóng phố Núi lại đá hụt bóng trong tình huống anh lợi thế hơn thủ môn Viết Nam.
- Vàooooooooooooooo! Thanh Hóa đã có bàn gỡ hòa ở phút 58. Sunday đột phá và tất cả các hậu vệ của SG.FC đều bị cuốn theo tình huống, bóng được chuyền sang cho Lê Quốc Phương tung cú sút quyết đoán, hạ thủ môn Tấn Trường. 1-1 cho đội bóng xứ Thanh và đó là một bất ngờ.
- Phút 64, khởi đầu với pha cắt bóng kỹ thuật của Văn Trương, sau 4 nhịp chuyền bóng, Evaldo có cơ hội đối mặt với Viết Nam nhưng cú sút nửa nẩy của tiền đạo HAGL không vượt qua được đôi tay của người gác đền SLNA.
- SLNA có sự thay đổi người, Quang Tình ra sân và vào thay là Hồng Việt - người đã tận dụng sai lầm của thủ môn Tuấn Mạnh để ghi bàn quyết định, loại HAGL khỏi Cúp QG mùa trước.
- HAGL vừa có cơ hội tốt để gỡ hòa. Cầu thủ mới vào sân thay người Lê Văn Trương thực hiện pha sút phạt từ khoảng 30m, bóng bay thẳng về góc xa nhưng thủ môn Viết Nam đã bay người đẩy bóng. Một tình huống rất đẹp, đẳng cấp cao đã được thể hiện bởi cả người sút bóng lẫn người cản phá.

Tình huống Nsi xỉa bóng qua thủ môn Tô Vĩnh Lợi, ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Phan Tùng
- Vàooooooooooooooooooooo! SG.FC đã mở tỷ số. Từ đường chuyền của Huỳnh Kesley, Nsi băng xuống trước khi xỉa bóng vào góc xa, đánh bại thủ thành Tô Vĩnh Lợi. 1-0 cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác.
- HAGL có sự thay đổi người. Hậu vệ Văn Trương đã được tung vào sân, thế chỗ Xuân Hiếu.

SLNA vẫn tràn trề hy vọng giành chiến thắng trước HAGL. Ảnh: Minh Tuấn
- Phút 50, Trọng Hoàng đột phá quyết tâm và ngã trong vòng cấm nhưng không có quả penalty nào. Ngay sau đó, Văn Nhiên dốc bóng ở biên rồi tạt vào vòng cấm nhưng thủ môn Viết Nam đã bắt gọn trước khi các cầu thủ HAGL kịp tiếp ứng.
- Phần còn lại của cuộc chiến được mong đợi giữa Thanh Hóa và SG.FC cũng được tiến hành. CĐV Thanh Hóa đang cổ vũ rất nhiệt tình cho đội nhà, với kỳ vọng đòi lại cả vốn lẫn lại sau trận đấu lùm xùm giữa họ ở Cúp QG cách đây chưa lâu.
- Hiệp 2 trận SLNA - HAGL đã bắt đầu và như thường lệ, đội bóng xứ Nghệ đang nắm quyền chủ động, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.
- Nửa trận đấu trên sân Thanh Hóa đã khép lại và đội hình toàn sao của SG.FC đã bế tắc và tỷ số của hiệp một là 0-0.
- Cập nhật đặc biệt: Xem những tình huống hấp dẫn của hiệp một trận SLNA - HAGL
- Hiệp một trận SLNA - HAGL đã kết thúc, với lợi thế 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Nghệ. Đội chủ nhà giành quyền điều tiết thế trận và mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên. Dù rất cố gắng nhưng HAGL cũng chỉ đe dọa khung thành của thủ môn Viết Nam bằng những tình huống sút xa.
- Thanh Hóa có sự thay đổi người. Quốc Phương được vào sân, thay thế vị trí của Thành Luân.
- Hiệp một trận đấu giữa SLNA và HAGL đang đi đến những phút cuối cùng, với thế trận cân bằng hơn. Với sự nỗ lực của Thái Dương và Quý Sửu ở giữa sân, đội bóng phố Núi đã tổ chức đánh chặn thành công những pha tấn công của SLNA, bẽ gãy những đường chuyền ra hai biên. Trọng Hoàng và Quang Tình cũng có ít khoảng trống để tận dụng.

Hàng thủ do Phước Tứ chỉ huy gặp rất nhiều thách thức. Ảnh: Phan Tùng
- Phút 26, đội trưởng Bật Hiếu suýt mở tỷ số cho Thanh Hóa khi anh bật cao nhất để đánh đầu. Tuy nhiên, khi bóng rơi trong tầm dứt điểm thì Hiếu lại không quan sát kịp, Tấn Trường bắt bóng ngay trước khi thủ quân đội bóng xứ Thanh kịp kết thúc. Lối chơi của Thanh Hóa chứa đựng nhiều đột biến. Vừa rồi, SG.FC có tình huống phản công nguy hiểm nhưng Nsi đã việt vị trước khi dứt điểm.
- Phút 20, tại sân Thanh Hóa, Tấn Trường cũng tỏa sáng, tung người bắt bóng từ cú đánh đầu cận thành của Sunday.
- Phút 28, từ giữa sân, từ giữa sân, Thái Dương bắt vôlê, bóng bay thẳng về khung thành của SLNA và nếu không xuất sắc, tập trung, thủ thành Viết Nam đã phải vào lưới nhặt bóng.
- Phút 24, HAGL mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành SLNA. Văn Nhiên tạt bóng tốt từ cánh phải, Evaldo băng vào đánh đầu nhưng không đe dọa được khung thành của đội chủ nhà. Tuy nhiên, pha bóng này có thể là bằng chứng cho sự trở lại của đội bóng phố Núi sau nửa hiệp đấu oằn mình chống đỡ dòng lũ Sông Lam.

Trọng Hoàng (vàng) đang thi đấu rất hay. Ảnh: Minh Tuấn
- Bất ngờ nho nhỏ đã xảy ra trên sân Thanh Hóa khi đội chủ nhà, chứ không phải SG.FC với 5 ngoại binh chất lượng cao trên hàng công, 3 tuyển thủ ở hàng phòng ngự, mới là người nắm giữ thế trận. Đội bóng xứ Thanh đã tạo được 2 cơ hội nguy hiểm liên tiếp về phía khung thành của Tấn Trường, phá tan bước tường thành do Minh Đức - Phước Tứ tạo ra.
- 15 phút trôi qua, SLNA đã gây bất ngờ bằng những đợt tấn công ồ ạt, trên diện rộng. Với sự dâng cao thường xuyên và rất chăm đột phá, Trọng Hoàng và cả Quang Tình khiến cho Xuân Hiếu và Văn Nhiên bên HAGL rất vất vả. Đột biến của trận đấu, với bàn mở tỷ số cho SLNA, được tạo ra từ chính vị trí này.
- Cập nhật: Xem bàn thắng của Hector
- Phút thứ 10, trận đấu trên sân Vinh vẫn nằm trong tầm kiểm soát của SLNA và vừa rồi, HAGL suýt nữa thủng lưới bàn thứ 2. Vẫn với pha căng ngang của Trọng Hoàng, vẫn với Hector bật cao đánh đầu nhưng bóng lại không vào lưới. Tỷ lệ sút cầu môn của trận đấu là 7-9 nghiêng hẳn về SLNA.

Văn Thắng (trắng) ngày càng trưởng thành và khiến
hàng thủ của SG.FC chao đảo. Ảnh: Phan Tùng
- Cuộc chiến được kỳ vọng giữa Thanh Hóa và SG.FC cũng đã bắt đầu. Sau nhiều tháng nghỉ điều trị chấn thương, trung vệ Minh Đức đã trở lại lần đầu tiên trong đội hình xuất phát của SG.FC và hợp cùng Phước Tứ thành cặp trung vệ.
- Phút thứ 5, SLNA vẫn duy trì thế trận tấn công kinh hoàng và sau 5 phút, họ đã có 4 cú sút cầu môn mà một trong số đó đã biến thành bàn mở tỷ số của Hector. Với sự cơ động của 2 tiền vệ biên là Trọng Hoàng và Quang Tình cùng sự tỏa sáng của các tiền đạo, tiền vệ trung tâm, SLNA vẫn kiểm soát thế trận, đẩy HAGL vào tình trạng phòng ngự thụ động.
- Vàooooooooooooooooooo! SLNA mở tỷ số ngay ở phút thứ nhất. Từ pha căng từ biên phải của Trọng Hoàng, Hector vượt qua Văn Pho để sút tung lưới thủ môn Akpan, đưa đội bóng xứ Nghệ vượt lên dẫn trước.
- Trận đấu SLNA và HAGL đã bắt đầu. Huy Hoàng đã trở lại sau án treo giò 2 trận và quan trọng hơn là vượt qua chấn thương nghiêm trọng với Samson từ trước Tết âm lịch. Sự có mặt của thủ lĩnh Huy Hoàng rất quan trọng với đội bóng xứ Nghệ bởi tất cả những yếu tố chuyên môn, tinh thần của HLV Hữu Thắng được truyền vào sân qua kênh thông tin này.
Đội hình thi đấu trận SLNA - HAGL:
SLNA: Viết Nam, Văn Hoàn, Ngọc Luận, Huy Hoàng, Đình Đồng, Văn Bình, Hector, Quang Tình, Trọng Hoàng, Bebbe, Abass.
HA.GL: Akpan, Duy Quang, Đoàn Sakda, Thái Dương, Paulo Evaldo, Quý Sửu, Văn Nhiên, Xuân Hiếu, Đoàn Marcelo, Văn Pho.
Đội hình thi đấu trận Thanh Hóa - SG.FC
Thanh Hóa: Vĩnh Lợi; Xuân Anh, Gilmar, Văn Thắng, Thành Luân, Anh Tuấn, Đức Tuấn, Bật Hiếu, Andrew, Sunday.
SG.FC: Tấn Trường; Phước Tứ, Minh Đức, Kesley, Nguyễn Rogerio, Văn Tuấn; Trọng Phú, Nsi, Moses, Antonio, Ngọc Huy.
Thông tin các cặp đấu:
- Trận đấu SLNA - HAGL
Cuộc chiến SLNA – HAGL diễn ra trong bối cảnh cả 2 đội bóng đều đang rất khát điểm. Nhà đương kim vô địch đã đá 5 trận mà chỉ thắng được 1 và trải qua 3 trận hòa liên tiếp để đứng chơi vơi ở giữa BXH. Đây không phải là kết quả tốt với đội quân xứ Nghệ vốn mạnh cả nội binh lẫn ngoại binh và càng không đáp ứng được sự kỳ vọng của NHM nơi đây. HLV Nguyễn Hữu Thắng từng tâm sự rằng nếu không giành những chiến thắng trong những vòng tới, SLNA rất có thể sẽ bị bỏ lại phía sau cuộc đua vô địch.
HAGL cũng đang trong tình thế rất bết bát và chiến thắng trước CLB bóng đá Hà Nội ở vòng trước cũng chưa nói lên được điều gì. Đứng vị trí thứ 8, với lối chơi bất ổn rõ ràng không đáp ứng được tham vọng của bầu Đức. Đội bóng phố Núi muốn thay đổi lịch sử buồn khi họ luôn nằm trong nhóm trụ hạng ở mấy mùa giải gần đây. Tương lai của HLV Yun-Kyum Choi và cả khả năng cạnh tranh trong top 5 phụ thuộc khá nhiều vào thành tích của trận đấu này.
Trong lịch sử, những trận đấu giữa HAGL và SLNA luôn diễn ra hết sức căng thẳng, với diễn biến, kết quả gây bất ngờ. Mùa 2010, một pha vào bóng căng của Trọng Hoàng làm vỡ sương mu bàn chân của Văn Trương. Đến HLV Calisto cũng chỉ trích cậu học trò cưng về pha bóng đó. Lần gặp nhau gần nhất, ở bán kết Cúp QG 2011, HAGL đang thắng thế thì bất ngờ, thủ môn Tuấn Mạnh phạm 2 sai lầm liên tiếp, khiến đội bóng phố Núi trắng tay. Bầu Đức rất tức giận, các cầu thủ HAGL thất vọng và tất cả những cảm xúc ấy sẽ là động lực trong trận cầu hôm nay.
- Trận đấu: Thanh Hóa - SG.FC:
Dù chỉ mới gặp nhau một lần nhưng Thanh Hóa và SG.FC đã tạo ra một trận đấu có dư âm đậm đà nhất trong mùa giải năm nay. Gặp nhau ở Tứ kết Cúp QG, phần thắng thuộc về đại diện của bóng đá TP.HCM một cách xứng đáng nhưng nổi cộm là vụ xô xát giữa cầu thủ 2 đội. Sunday lùng Kesley trên sân hòng đòi ăn thua đủ trong tình huống mà HLV Triệu Quang Hà khẳng định: "Kesley đã chửi mẹ Sunday". Bật Hiếu cũng chạy vào sân để tìm tiền đạo bên kia chiến tuyến với lời giải thích: "Vợ Kesley đã sỉ nhục tôi".
Không chỉ chửi bới, đuổi đánh nhau trên sân,, khi rời sân Thống Nhất sau một tiếng đồng hồ chờ đợi, nhiều cầu thủ Thanh Hóa đã đi tìm Kesley để "hỏi cho rõ". Vụ việc được Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường mô tả là "rất phi thể thao" và Bật Hiếu bị treo giò 2 trận. Tất nhiên, cả đôi bên đều có những lý lẽ và ức chế của riêng mình nên trận đấu này trên đất Thanh Hóa là cơ hội để các cầu thủ xứ Thanh đòi cả vốn lẫn lời.

Trận Thanh Hóa tái ngộ SG.FC được dự báo là rất căng thẳng trước, trong và sau trận đấu.
Sức mạnh của SG.FC với những chiến thắng hủy diệt mà gần nhất là thành tịch hạ V.HP của HLV Lê Thụy Hải với 4 bàn không gỡ trước khi đánh bại cả SHB.ĐN để đứng vị trí thứ 2. Nhưng tâm trạng lo lắng từ các khán đài cũng như sự mạnh mẽ của các cầu thủ Thanh Hóa cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sự tự tin, quyết tâm của SG.FC. Trong trận đấu này, Phước Tứ và Sỹ Mạnh, dù có thi đấu hay không, cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Phước Tứ từng là thủ quân của Thanh Hóa, còn Sỹ Mạnh là người gốc xứ Thanh và cả 2 sẽ đóng vai trò trung tâm hòa giải, làm giảm nhiệt những cái đầu nóng.
Xem thêm
bongdaplus.vn