
Có thời gian, bóng đá Việt Nam rất thích sử dụng HLV nước ngoài, nhưng giờ đây có vẻ như “mốt” này không còn hợp thời, nên HLV nội bỗng trở nên có giá. Tuy nhiên, cùng với ĐT.LA, đội bóng phố Núi vẫn trung thành với xu hướng “chuyên dùng” HLV ngoại của họ kể từ ngày gia nhập sân chơi chuyên nghiệp.
Lẽ thường, nếu sử dụng HLV ngoại có trình độ chuyên môn giỏi và hiểu được bóng đá Việt Nam như ông Calisto trước đây là quá tốt, và đội bóng nào cũng mong muốn có. Thế nhưng những năm gần đây, việc HLV ngoại có thể thành công trong môi trường bóng đá Việt không nhiều, hay nói thẳng ra là không có. Ngay những HLV ngoại đã và đang nắm 2 đội HA.GL và ĐT.LA cũng thế. Thậm chí mùa giải năm ngoái, đội bóng của Long An thay đến 4 HLV toàn ngoại, nhưng sau đó vẫn rớt hạng. Còn HA.GL mỗi mùa lại có một thầy ngoại mới, dù có thể HLV ấy từng “tái sử dụng” ở phố Núi nhiều lần như Kiatisak, Dusit. Năm nay, HA.GL mời về một HLV mới toanh - Choi Yoon-Gyum của Hàn Quốc.
Sau 5 vòng đấu, HA.GL đang xếp thứ 8 trên BXH với 7 điểm (2 thắng, 1 hòa, 2 thua), trong khi cách dụng quân của HLV người Hàn Quốc này cũng bị ca thán là có vấn đề. Điều ấy cũng không khó hiểu, bởi HLV Choi Yoon-Gyum đã nói thẳng sau vòng 5 rằng, ông vẫn chưa hiểu hết về đội bóng và các học trò. Đồng thời, ông vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu và thử nghiệm đội hình để tìm một lối chơi ổn nhất cho HA.GL. Đây là điều rất bình thường với một HLV nước ngoài. Nhưng ở bóng đá xứ ta, bước vào giải đấu mà vẫn còn loay hoay thử nghiệm đội hình thì xem ra hơi bị nguy hiểm. Bởi các ông bầu thường ít kiên nhẫn, cũng như áp lực thành tích không cho phép các thầy ngoại nhiều thời gian để tìm hiểu hoặc làm quen với môi trường bóng đá lắm bất ngờ, ngoài dự đoán như Việt Nam.
Chiều nay gặp chủ nhà Sông Lam Nghệ An, xem ra HLV Choi Yoon-Gyum của HA.GL sẽ gặp rất nhiều khó khăn để… tìm hiểu.
Bongdaplus.vn