
Trước trận đấu, người ta Thắng khá lặng lẽ chứ không cười giỡn tếu táo như bản tính vốn có, dù thỉnh thoảng anh cũng chỏ sang phía đội B.BD để trêu ghẹo những đồng đội cũ. Có vẻ như chàng tiền đạo này bị trạng thái tâm lý đè nặng khi về đối đầu cùng đội bóng chủ quản.
Phút 67, các khán đài như nín thở khi Thanh Hóa được hưởng quả phạt 11m và Việt Thắng là người thực hiện. Thế nhưng sau đó là những tiếng “ồ” thất vọng kéo dài khi Thắng sút vọt xà rồi ôm đầu trong ngỡ ngàng lẫn thất vọng.
Sau trận đấu, Việt Thắng đã gần như từ chối tất cả những sự phỏng vấn của giới báo chí. Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng đã dành cho BONGDAPLUS.vn một cuộc chuyện ngày trên đường vào phòng thay đồ.
- Lý do nào anh lại nhận sút phạt đền và lại sút hỏng?
+ Trước trận đấu, BHL đã qui định rằng nếu có phạt đền thì tôi là người thực hiện. Còn việc sút hỏng, tôi nghĩ do mình quá nôn nóng ghi bàn trong trận đấu này, vì thế đâm ra hấp tấp nên sút không chuẩn xác, và đó là lý do duy nhất. Ngoài ra, nói thật là tôi cũng có chút áp lực khi về thi đấu trên sân Gò Đậu.
-Trên khán đài, nhiều người đã nửa đùa, nửa thật rằng anh muốn “cứu” B.BD. Thắng nghĩ sao về điều này?
+ Tôi chẳng nghĩ gì cả, bởi tôi là cầu thủ chuyên nghiệp và biết mình đang đá vì ai, vì cái gì và cũng đang rất muốn thể hiện mình. Nếu ai đó nói tôi “cứu” B.BD khi sút hỏng quả phạt đền là họ đã xúc phạm tôi và cả đội bóng B.BD đấy. Chắc anh cũng biết B.BD đâu có yếu, và xem trận đấu này chắc mọi người đều thấy, họ đã như thế thì cần gì tôi phải cứu.
-BHL và các đồng đội có trách gì anh sau quả phạt đền bị hỏng và tình huống ghi bàn hụt sau đó khi đã đột phá vào vòng cấm địa?
+ Chẳng ai trách gì cả, HLV Triệu Quang Hà và đồng đội của tôi ở Thanh Hóa đều biết tôi khát khao cống hiến như thế nào ở trận đấu này. Vì thế khi không thành công, họ đều an ủi và mong tôi nỗ lực hơn ở những trận tới. Đấy là điều tôi cảm thấy vui và cảm kích!
- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này
Lúc chúng tôi đang trò chuyện, thỉnh thoảng các cầu thủ Thanh Hóa đi ngang lại vỗ vai Việt Thắng để động viên, kèm lời an ủi: “Thôi, đừng buồn nữa. Chúng ta làm lại ở lần sau nha bạn”. Trong khi đó, HLV Triệu Quang Hà cũng bày tỏ: “Chúng tôi chẳng trách gì Việt Thắng, bóng đá là thế và may mắn lẫn xui rủi luôn là bạn đồng hành trong một trận đấu. Hôm nay, Việt Thắng đã hơi vội vàng và điều đó khiến anh sút hỏng quả 11m. Nói chung đây là một ngày không may của Thắng lẫn của chúng tôi”.
Bongdaplus.vn