
20h45 tối qua (11/5), 26 thành viên của đội tuyển U19 Việt Nam đã đáp chuyến từ sân bay quốc tế Nội Bài sang sân bay Bangkok (Thái Lan). Sau 1 giờ quá cảnh tại xứ chùa vàng, lúc 23h45, thầy trò HLV Lê Tuấn Long tiếp tiếp tục lên máy bay để di chuyển và quá cảnh tại Vương quốc Jordan.
Chuyến bay từ Bangkok đến thủ đô Amman của hãng hàng không Jordan đã mất hơn 8 tiếng đồng hồ. Cho đến 05h43 sáng nay (giờ địa phương tức 9h43 phút giờ Việt Nam) ĐT U19 Việt Nam tiếp tục kẹt lại Jordan vì phải chờ đợi làm thủ tục xin Visa vào Vương quốc này.
Ông Trương Hải Tùng (Trưởng đoàn U19 Việt Nam) dự Giải bóng đá quốc tế Al-Nakba 2012 được tổ chức tại Palestine, cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ và làm việc với những người có liên quan phía Jordan nhằm giải quyết những vướng mắc về chuyện xin thị thực. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, toàn đội vẫn chưa nhận được tín hiệu vui... Rất có thể, ĐT U19 Việt Nam sẽ phải chờ đợi thêm trước khi bước chân vào vương quốc Jordan”.
Cũng theo ông Tùng, nếu thuận lợi ĐT U19 Việt Nam sẽ di chuyển theo đường bộ đến Palestine. Trước đó, toàn đội sẽ còn một “cánh cửa” nữa đó là xin thị thực của Irael khi nhập cảnh vào Plestine.
Hiện tại, ĐT U19 Việt Nam vẫn còn nằm vật vờ ở sân bay Amman trong điều kiện, không nước uống, hệ thống mạng Internet không thể truy cập… Để có những hình ảnh gửi tới bạn đọc vào lúc này, Phóng viên báo Bóng đá đã phải “xin xỏ” một nhân viên bảo vệ mật khẩu của phòng VIP tại sân bay Amman.
BONGDAPLUS.vn xin giới thiệu một số hình ảnh về chuyến đi “khổ sở” của ĐT U19 Việt Nam:

Trước giờ lên đường, người chọn cho mình không gian riêng...

... người chia sẻ khoảnh khắc với đồng đội, bạn bè...

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng nỗ lực xin thị thực trong niềm hy vọng của toàn đội.

Cả đoàn làm thủ tục lên máy bay....

Trợ lý Như Thuần tranh thủ đọc cuốn Cẩm nang EURO 2012 của báo Bóng đá.

Phóng viên Hiền Đức của báo Bóng đá đồng hành cùng ĐT U.19 VN tại Palestine.
Bongdaplus.vn