
Tất nhiên, họ không phải sợ mưa mọi lúc, mọi nơi. Bình Dương có diện tích rộng 2700km2, có thể ở huyện Dầu Tiếng, sấm ran, chớp giật mà ở Bến Cát trời trong, gió nhẹ. Khán giả mê bóng đá Bình Dương thì chỉ quan tâm làm sao cơn mưa ấy không diễn ra đúng ở khu vực sân Bình Dương trong ngày chủ nhật- ngày bóng lăn ở V.League.
Đấy là khán giả nghĩ vậy bởi họ chứng kiến 2 trận thua tê tái trên sân nhà trước HA.GL và K.KH khi cơn mưa rất to. Rồi họ liên hệ đến trận thua Hà Nội và K.KG trên sân khách thì trời cũng đổ mưa, dù rằng không lớn những cũng đủ nâng tinh thần cho đối thủ và làm bước chân của B.BD có phần nao núng.
Hỏi cầu thủ B.BD về chuyện mưa thì họ khẳng khái mà phủ nhận rằng “thua thì vì mình kém chứ làm sao đổ lỗi như thế”. Có người quái hơn thì tiếc nuối “trời mưa to vậy, bảng quảng cáo còn bay cả vào sân, không hiểu sao BHL không đề nghị hoãn trận đấu. Lý do bảo đảm cho an toàn cho cầu thủ, tại sao không ai nghĩ ra”. Một ý nghĩ lạ nhưng cũng có lý. Tiếc rằng, chỉ sau khi ngồi lại nhìn về trận thua người ta mới loé ra những ý tưởng. Trong cuộc chơi, người ta không nghĩ ra nên cứ hùng hục lao vào để rồi nhận những kết quả không như ý muốn.
Đấy không chỉ là hình ảnh của B.BD trong trận đấu mà còn ở trên thị trường chuyển nhượng. Họ luôn là những thương gia bạo chi nhất, đầu tư những bản hợp đồng khủng nhất. Thế nhưng, bóng đá trớ trêu thay không phải là cứ nhiều tiền là có thể đè nghiến lấy danh hiệu. B.BD đã có lúc lâm vào một khủng hoảng lực lượng, khi ngần ấy ngôi sao nhưng vẫn không được xem là đủ để khống chế các thế lực khác ở V.League và chinh phục đỉnh cao những đã từng làm được.
Đến giờ thì họ cũng chỉ có 2 cách để điều chỉnh: Một là phải tung ra nhiều tiền đầu tư hơn nữa. Hai là phải hợp lý hơn trong cách chi tiêu. Tiếc rằng, giải pháp mới nhất của họ lại nằm ngoài 2 cách trên. Đó là lời đe dọa dành cho đội bóng “không đá đấm đàng hoàng thì cắt tài trợ”.
Đó thực sự là lời đe doạ lớn nhất, cân não nhất, đáng sợ nhất bởi ai cũng hiểu bóng đá chuyên nghiệp cần tiền, rất nhiều tiền. Becamex là đơn vị chủ quản nuôi đội bóng. Và ở Bình Dương cũng chỉ có họ mới được coi là đủ tiềm năng để giữ đứa con tinh thần của người Bình Dương cạnh tranh mạnh mẽ với địa phương khác.
Sự thật là đội bóng ấy hùng mạnh cũng từ khi họ hà hơi tiếp sức hồi năm 2002. Nhưng còn một sự thật khác đó là những năm gần đây họ cũng có phần chậm xoay chuyển trong cuộc chơi khốc liệt hiện tại. B.BD vẫn nằm trong số những đội bóng chi mạnh nhưng đôi khi chỗ thì quá thừa còn chỗ khác thiếu vẫn cứ thiếu. Ghi nhận những gì Becamex đã làm cho bóng đá nhưng người ta vẫn phải có những lời cảnh tỉnh giành cho bậc công thần.
Mong họ giữ sự quân bình nhìn lại để tiếp tục hướng đến phía trước chứ không phải “giận cá rồi chém thớt”. Cơn mưa không phải nguyên nhân chính. Sự thất bại của đội đến từ nhiều yếu tố. Cái đó thì sau khi thấm thía bài học, người ta vẫn phải thốt lên rằng: Bóng đá Bình Dương vẫn rất cần Becamex chống lưng.
Bongdaplus.vn