
Cuối cùng thì những nhà tổ chức giải thưởng QBV Việt Nam 2011 là báo Sài Gòn Giải Phóng và công ty tuyền thông EEC cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau tiết mục cuối cùng của đêm gala trao giải vừa kết thúc tối qua ở Nhà hát TPHCM. Đơn giản vì họ đã làm tròn trách nhiệm của mình với những gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Việt, dù giải thưởng có diễn ra trễ, thậm chí là rất trễ, khi năm 2011 đã trôi qua gần nửa năm.
Tuy nhiên chẳng ai có thể trách cứ BTC, bởi với một mùa giải không nhiều trọn vẹn với bóng đá nước nhà như năm 2011, việc tìm kinh phí nhằm tôn vinh các cầu thủ Việt chẳng đơn giản. Thậm chí, nhiều người còn bàn ra bàn vào rằng, nên ngưng tổ chức giải một năm do bóng đá nam có sự kiện nào nổi bật đâu để bầu cầu thủ xuất sắc nhất (!?)
Thế nhưng, giải thưởng vẫn vẫn được tiến hành và các danh hiệu đều đã có chủ nhân, đó là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của những nhà người tổ chức qua 17 năm liên tục phát triển giải thưởng QBV.
Đêm gala trao thưởng QBV 2011, khi các danh hiệu được công bố, nhiều người có thể đã thắc mắc tại sao là cầu thủ này mà chẳng phải là cầu thủ kia? Điều ấy tùy sự nhìn nhận và bầu chọn của mọi người, nhưng điều quan trọng là những gương mặt đoạt giải đều xứng đáng đứng trên bục cao nhất.
Bóng đá Việt Nam có lúc thịnh, nhưng cũng có khi suy. Giải thưởng QBV cũng theo qui luật ấy. Thế nhưng đêm qua, nhìn những gương mặt rạng rỡ hạnh phúc của các gương mặt hàng đầu của bóng đá nước nhà khi nâng cao những giải thưởng, tự dưng rất nhiều người đã không nén được những cảm xúc trào dâng trong lòng. Bởi tiêu chí của giải thưởng QBV là nhằm ghi nhận và cũng là động lực để các cầu thủ Việt Nam nỗ lực hơn, cống hiến hơn và đấy cũng là cách thiết thực để phát triển bóng đá nước nhà.
Thế nên sự vinh danh bao giờ cũng rất cần thiết!
Bongdaplus.vn