
Đã gần 1 tuần trôi qua sau khi HLV Trần Kim Đức từ chức, SQC.BĐ vẫn chưa tìm được thuyền trưởng mới. Không phải thiếu người mà ngược lại, các HLV nội hiện đang nhàn rỗi khá nhiều. Nhưng cái chính là gần như không có ai dám mạo hiểm để ngồi vào chiếc ghế đang bỏ trống của SQC.BĐ vào thời điểm này. Bởi chấp nhận thử thách, nhưng nhận lời làm “thợ hàn” ở đội bóng đất Võ trong khi mục tiêu là lên hạng thì khả năng thất bại nhiều hơn là thành công. Thông tin nội bộ phát đi cho biết, lãnh đạo SQC.BĐ đã đặt vấn đề với HLV Lư Đình Tuấn, nhưng đã bị lắc đầu từ chối.
Chưa ai dám nhận lời, nên trong trận đấu với XSKT.LĐ vào chiều mai, chiếc ghế HLV trưởng của SQC.BĐ vẫn còn bỏ trống. Hay nói một cách chính xác hơn là đội bóng đất Võ chưa tìm được người, nên đành phải để trợ lý Nguyễn Văn Hùng ngồi tạm trong vai trò của một người chỉ huy. Với một người chưa có kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao lại đứng mũi chịu sào để chỉ đạo chống lại một đối thủ đang chơi khó chịu, lại được bày binh bố trận bởi một HLV có nghề như ông Vũ Quang Bảo, là một thử thách không nhỏ đối với ông Hùng.
Chiếc ghế thuyền trưởng đang bỏ trống đã đẩy SQC.BĐ vào thế khó khăn. Nhưng chưa hết, ngựa ô một thời của V-League càng gặp khó khăn hơn về mặt nhân sự khi tiền vệ Đức Thiện bị chấn thương ở cổ không thể ra sân. Trung vệ Tuấn Vũ phải lãnh đủ 3 thẻ vàng, nên phải làm khán giả. Đã yếu ở vị trí trung vệ, nhưng sự vắng mặt của Tuấn Vũ sẽ càng khiến cho hàng thủ của SQC.BĐ dễ rung rinh hơn.
Bongdaplus.vn