
Một thông tin rất “vu vơ” nhưng khiến dư luận phải giật mình và suy nghĩ đó là SLNA xin không tham dự giải U13 QG năm 2012. Sốc là bởi lâu nay người ta thường ví von rằng, “bao giờ sông Lam hết nước thì bóng đá xứ Nghệ mới hết nhân tài”. Tuy nhiên, giờ đây dòng Lam vẫn cuộn chảy nhưng trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu đất nước lại không đủ lực lượng để tham dự một giải đấu trẻ. Thật sự, đó là một thông tin gây sốc và vô cùng đáng buồn, bởi nó cho thấy khoảng lặng của lò đào tạo SLNA.
Người ta bảo, đến SLNA còn thiếu cầu thủ trẻ, thậm chí, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, đội 1 SLNA phải “nhập khẩu” cầu thủ thì nói gì đến những CLB vốn lâu nay chỉ biết xây nhà từ nóc? Thế mới có chuyện, nhiều đội bóng sẵn sàng tung tiền tỷ để thưởng cho một trận thắng nhưng lại không đủ sự hào phóng để nuôi tuyến trẻ, hoặc nếu có thì hoạt động một cách lay lắt vì thiếu đầu tư. Người ta sẵn sàng chi tiền mua cầu thủ để có thành tích ngay tức thì thay vì đầu tư cả chục năm cho một lứa măng non.
… Đến tham vọng của "người ngoài"
Vài năm gần đây, dư luận đặc biệt chú ý đến khẩu hiệu “Vì tương lai bóng đá Việt Nam” của Yamaha Motor Việt Nam. Công ty này là nhà tài trợ độc quyền của giải U11, U13 QG. Chưa dừng lại ở đó, họ còn đưa những đội bóng trẻ Việt Nam đi thi đấu tại khu vực ĐNA và Nhật Bản…
Mới đây, họ lại vừa gây sốc với kế hoạch đầy tham vọng là tổ chức các lớp đào tạo U6, U8, U10 tại Hà Nội từ ngày 10/6 đến ngày 10/7 tới. 60 em nhỏ của 3 lớp học bóng đá sẽ được cựu HLV trưởng ĐT Olympic Nhật Bản Masakuni Yamamoto cùng các cựu danh thủ Thể Công tuyển chọn tại SVĐ Bách Khoa vào ngày 2 và 3/6/2012. các nhà tổ chức cam kết sẽ tuyển chọn và huấn luyện các em nhỏ yêu thích bóng đá trong vòng 10 năm. Họ hy vọng rằng các trung tâm đào tạo trẻ tại Việt Nam sẽ tuyển chọn được cầu thủ từ chiến dịch tìm kiếm phát hiện nhân tài của mình. Đặc biệt, Yamaha Motor còn đặt mục tiêu thành lập Học viện bóng đá trẻ như một minh chứng cho tuyên ngôn “vì tương lai bóng đá Việt Nam”.
Dù rất cảm kích thiện chí của “người ngoài” nhưng cũng phải nhấn mạnh rằng, tương lai bóng đá nước nhà có tươi sáng hay không còn phụ thuộc vào các đội bóng và chiến lược trồng người của họ. Nhưng, từ việc làm của “người ngoài”, những người làm bóng đá Việt Nam cũng cần phải suy nghĩ để có hành động thiết thực.
Bongdaplus.vn