
THAM VỌNG NÀO?
Giành Cúp QG 2011, N.SG nói nhiều về những mơ ước trong tương lai. Cái đích không chỉ là Top 5 tại V-League 2012, họ còn khát khao vươn xa ở đấu trường châu lục. Tiền không phải là vấn đề với N.SG. Bởi ngoài việc trực thuộc một ngân hàng, đội bóng TP.HCM còn được chống lưng bởi một tập đoàn kinh tế lớn. Nên nhớ, N.SG từng được thưởng đến hơn 5 tỷ đồng khi chỉ thắng trận play-off để trụ hạng.
Khi vấn đề tài chính không phải khúc mắc, thì có cớ để đặt niềm tin cho những giấc mơ ấy được chắp cánh bay cao. Nhưng càng kỳ vọng, thì sự thất vọng lại càng não nề. Bị truất ngôi vương ở Cúp Quốc gia mùa này ngay từ vòng loại đầu tiên, N.SG mới đây cũng phải từ giã AFC Cup một cách đáng thẹn. Bây giờ thì thầy trò Phạm Công Lộc không còn mục tiêu nào nữa để bám víu. Bởi chẳng ai tin, N.SG sẽ hoàn thành chỉ tiêu Top 5 khi kể từ đầu mùa giải, họ gần như chưa bao giờ vươn lên nửa trên của BXH.
Hơn hết, với một hình ảnh kém sinh khí như vừa qua thì thầy trò Phạm Công Lộc hãy thôi nghĩ đến giấc mơ leo cao, mà nên tập trung vào cuộc chiến chống xuống hạng. Bởi đó là mục tiêu rõ ràng nhất.
NGÀY MAI SẼ RA SAO?
Khi bóng đá TP.HCM đang trong cơn thoái trào, sự xuất hiện của N.SG được xem là luồng sinh khí mới. Ngay khi vừa “nhập khẩu” vào TP.HCM, người ta đã nghe lãnh đạo đội bóng nói nhiều đến kế hoạch xây dựng N.SG thành CLB hùng mạnh của V-League. Nhưng đến mùa giải thứ ba khoác lên mình chiếc áo mới, N.SG vẫn chưa để lại dấu ấn nào đáng kể, dù đã chi tiền không ít. Thậm chí đến thời điểm này, đoàn quân của ông Phạm Công Lộc còn đứng trước nguy cơ xuống hạng.
Hơn hết, cái cách mà N.SG bị loại khỏi AFC Cup 2012 khiến giới mộ điệu cảm thấy như bị phản bội. Bởi đầu hàng vô điều kiện trước một Arema (2-6) từng bị chính N.SG vờn theo kiểu “mèo vờn chuột” trên sân Thống Nhất để thắng 4-1 thì thật là mất mặt. Chỉ 45 phút đầu tiên, N.SG đã để CLB của Indonesia dội đến 5 bàn vào lưới nhà. Ai có thể yêu nổi một đội bóng mà ra sân không có tinh thần, khát vọng thắng?
Và vì thế, nếu sân Thống Nhất trong những vòng đấu tới của N.SG còn vắng khán giả hơn thời gian qua thì đó cũng là sự tất yếu. Khi ấy, N.SG chỉ biết tự trách mình. Bởi họ không biết cách xây dựng niềm tin, không biết cách để giữ hình ảnh thì sao có thể đòi hỏi khán giả phải “yêu”.
Bongdaplus.vn