
“HLV TRÊN 60 TUỔI THÌ NÊN NGHỈ”
PV: Đang là một HLV nội đắt hàng, ông đã bất ngờ “gác kiếm” để vui thú điền viên. Ông có thể cho biết lý do?
- HLV Trần Văn Phúc: Tôi đã không làm HLV từ 3 năm nay, và lý do lớn nhất khiến tôi không theo đuổi nghiệp huấn luyện chính là do cảm thấy mình đã lớn tuổi. Thời gian qua vẫn có nhiều CLB mời tôi về làm với mức lương hậu hĩnh như Vicem Hải Phòng chẳng hạn, nhưng tôi đã từ chối, bởi tôi đã tham gia bóng đá gần 50 năm rồi chứ ít gì, từ năm 16 đến năm 65 tuổi. Năm nay đã 68 tuổi rồi, tôi thấy mình nên lui về để cho những người trẻ có điều kiện thể hiện, nếu có làm thêm cũng chỉ cố được vài năm chứ chẳng thể làm mãi được.
Vậy lớn tuổi có phải là sự thất thế lớn nhất của HLV thế hệ của ông so với các HLV trẻ hiện nay, hay còn vấn đề nào khác?
- Không chỉ ở bóng đá nước ta, ngay cả bóng đá thế giới cũng vậy. Độ tuổi HLV thịnh hành đang từ 40 đến 50 tuổi, và đó là thời điểm “chín” nhất của nghề huấn luyện, những HLV tên tuổi của thế giới lẫn ở ta như Phan Thanh Hùng, Nguyễn Hữu Thắng, Văn Sỹ, Huỳnh Đức cũng trong độ tuổi này. Chứ như trường hợp ông Nguyễn Thành Vinh vừa rồi, theo tôi, ông ấy nên rút lui sớm hơn, vì bản thân đã có những trì trệ trong tư duy bóng đá, nhưng điều đó chẳng phải ai cũng tự thấy được. Quy luật thời gian khắc nghiệt lắm bạn ạ. Lớn tuổi chắc chắn sẽ không còn minh mẫn, cách ứng phó trong trận đấu cũng không thể nhanh nhạy như những HLV trẻ. Ngay mối quan hệ với các cầu thủ trẻ ở độ tuổi đôi mươi cũng đã có độ chênh rất lớn so với các HLV trẻ, nên sự thông hiểu cầu thủ của các HLV lớn tuổi cũng khó hơn nhiều so với các HLV trẻ. Giờ nhiều cầu thủ trẻ gọi tôi bằng ông, trong khi các HLV như Hữu Thắng, Văn Sỹ, Huỳnh Đức lại gọi bằng anh, chỉ vấn đề ấy là đã khác nhiều lắm rồi.
Ngoài ra, sự tiếp xúc với những công nghệ hiện đại, ngoại ngữ… cũng là một rào cản rất lớn với những ông lão như chúng tôi. Đó là chưa kể hướng phấn đấu của các HLV trẻ còn dài và họ còn rất nhiều cơ hội. Chứ cỡ như tôi, như ông Nguyễn Thành Vinh, nếu có làm nữa thì cũng chỉ đến thế thôi, chẳng giải quyết được gì. Vì thế phải chấp nhận, bởi cái thời oanh liệt của bóng đá mình đã trải qua, giờ phải đến lúc lui về hậu trường để các HLV trẻ thể hiện. Tôi nghĩ HLV cứ đến độ tuổi 60 thì nên nghỉ là vừa.
“V.HP RẤT KHÓ ĐỂ TRỤ HẠNG”
Quay trở lại với V-League, là người đang sống ở Hải Phòng, ông cho rằng đâu là nguyên nhân khiến đội bóng đất Cảng sa sút thảm hại như hiện nay?
- Về bóng đá Hải Phòng, nói thật, sự sa sút này chính là sai lầm từ cách làm bóng đá, đặc biệt là về mặt chiến lược của những người ở đây. Ngay các CLB lớn của thế giới như Barcelona, Real Madrid… dù mua những ngôi sao giỏi của các nước, nhưng họ vẫn có đến 50% nhân lực là cầu thủ được đào tạo tại chỗ, chứ như trong đội hình V.HP hiện nay gần như chẳng có cầu thủ nào là người bản địa, HLV lại càng không. Thế thì làm sao có thể trông mong các cầu thủ lẫn HLV có thể chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của bóng đá đất Cảng? Cái kiểu như ông Lê Thụy Hải từng bảo: “Nếu thích thì tôi làm, không thì tôi nghỉ”, nếu là một HLV Hải Phòng, có lẽ họ sẽ không nói như thế và phải làm mọi cách để vực dậy đội bóng, bởi đó là vì hình ảnh lẫn tên tuổi của địa phương nơi họ sinh ra và gắn bó.
Với tình hình hiện nay, theo ông, liệu có cách nào để vực dậy V.HP?
- Tôi nghĩ V.HP rất khó để trụ hạng, và nếu có trụ được thì làm cách gì để xây dựng lại đội bóng sau đó mới chính là vấn đề quan trọng. Nhiều người dân Hải Phòng đã bảo với tôi rằng đội bóng của họ e sẽ rớt hạng, thậm chí là rớt xuống giải hạng Nhì như Nam Định hiện nay, nhưng Nam Định họ còn giữ được người địa phương chứ V.Hải Phòng thì không. Vì thế nếu rớt hạng, tương lai của bóng đá Hải Phòng sẽ rất mờ mịt.
Theo dõi V-League mùa này, ông nghĩ khả năng CLB nào sẽ vô địch?
- Tôi nghĩ sẽ là HN.T&T, xem cách CLB này đá với B.BD hồi cuối tuần qua thì thật khó có đội bóng nào vượt qua họ. Thực tế là lực lượng HN.T&T không phải quá xuất sắc nếu so với Sài Gòn FC, nhưng họ có sự đồng lòng lẫn sự ổn định, và đó là điều kiện tiên quyết để biến họ thành đội bóng mạnh.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
Bongdaplus.vn