
Đã có lần Đức thừa nhận, đội bóng mà anh muốn thi đấu là Hải Phòng, bởi ở đất Cảng anh được gần vợ con và gia đình. Nhưng cuộc đời đôi khi phải chấp nhận sự đánh đổi, được cái này thì mất cái kia. Đó cũng chính là nguyên nhân anh đi theo tiếng gọi của “cò” Đại vào đất Sài Gòn.
Ở V-League bây giờ, Đức “Sâm” là một trong những trung vệ hiếm hoi chơi bóng không biết “đốn củi” là gì. Hơn thế nữa, cuộc sống bên ngoài không tỳ vết và lối chơi bóng chuyên nghiệp của anh còn hơn một sự “bảo đảm” cho những đội bóng đang gây dựng “thương hiệu” như SG.FC.
Thế nhưng cuộc đời không như mơ, những chấn thương quanh năm suốt tháng đã khiến sự nghiệp quần đùi áo số của Minh Đức lao đao. Thế nên, đã có lúc người ta đặt ra câu hỏi, SG.FC bỏ hàng tỷ đồng để mua một bệnh binh để làm gì?. Và đó cũng là lúc những phẩm giá của Đức bỗng dưng sụt giảm trong mắt các đồng đội, anh phải “gồng mình” hứng chịu những ánh mắt soi sét, hồ nghi của dư luận…
Nhưng Minh Đức không phải là người đàn ông dễ dàng bị khuất phục, anh lặng lẽ lao động và cần mẫn như một chú ong thợ để chờ thời. Và chữ “nhẫn” của Minh Đức được đền đáp bằng 10 trận ra sân, trong đó 7 trận đá chính, tổng cộng 768 phút ở mùa này.
Đặc biệt, chiếc băng đội trưởng mà Minh Đức đeo trong trận gặp HA.GL có thể là một kỉ niệm. Nó cũng là một bước ngoặt của anh, bởi giờ đây khi mà Phước Tứ và Đình Luật vắng mặt vì những lí do khác nhau thì Minh Đức chính là thủ lĩnh mà SG.FC cần có.
Một hình bóng thủ lĩnh đã trở lại, còn quá sớm để khẳng định năm nay là năm của Đức “Sâm”, song người ta có cái để kỳ vọng rằng, anh sẽ thay đổi được cái biệt danh “bệnh nhân VIP” của mình!
Bongdaplus.vn